Những thí sinh chống nạng gỗ đi thi THPT quốc gia

Do gặp tai nạn nên dù đang bó bột thí sinh vẫn cố gắng đến điểm thi để tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019. Rất may, tại đây các em đã được tình nguyện viên, đoàn thanh niên hỗ trợ vào phòng thi.

Em Lê Sông Hiếu (SN 2001), học sinh lớp 12A4, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An không may bị tai nạn gãy chân ngay trước kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhà của em Hiếu ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, cách điểm thi Trường THPT 1/5 khoảng 20km. Do chân đang bó bột, em phải ngồi xe lăn và được người nhà đưa đến điểm thi.

Thí sinh Hiếu được chi đoàn Công an huyện hỗ trợ lên xuống bậc cầu thang. Ảnh Đức Anh.

Tại đây, em được các tình nguyện viên và thanh niên chi đoàn Công an huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ đẩy xe lăn đi lên xuống bậc cầu thang vào phòng thi. Sau khi kết thúc mỗi buổi thi, các tình nguyện viên lại hỗ trợ đưa em ra cổng trường, giao cho người nhà chở em về.

“Sự giúp đỡ của mọi người khiến em cảm thấy được quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần em trong các buổi thi”, em Sông Hiếu chia sẻ. Thí sinh này cũng cho biết, em dự thi THPT quốc gia vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển vào khoa Giáo dục Quốc phòng, trường Đại học Vinh.

Em An bị tai nạn dẫn đến việc phải chống nạng đi thi.

Em Trần Văn An (SN 2001) là học sinh trường THPT Cửa Lò 2, tỉnh Nghệ An, cũng gặp tai nạn trước kỳ thi THPT quốc gia. May mắn vết thương không quá nặng, từ nhà đến địa điểm thi trường THPT Cửa Lò 1 cũng không quá xa, nên em vẫn có thể bắt xe taxi và chống nạng tự đi. Khi đến cổng trường, đội tình nguyện cùng đoàn thanh niên Công an TX Cửa Lò đã giúp em vào phòng thi an toàn.

Tại trường THPT Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, thí sinh Nguyễn Thị Linh Chi được người nhà chở đến điểm thi với chân trái bó bột. Em sau đó được tình nguyện viên hỗ trợ, cõng vào phòng thi. Chi cho biết, vài tuần trước bị tai nạn xe đạp điện, gãy chân trái, phải nhập viện điều trị. Vết thương chưa lành, song gần đến ngày thi THPT quốc gia nên em xin bác sĩ về nhà điều trị để “vượt vũ môn”.

Ngoài ra, thí sinh Vi Xuân Bảo, điểm thi trường THPT Hương Khê cũng gặp tai nạn, phải đi thi bằng xe lăn. Bảo cùng mẹ được tình nguyện viên hướng dẫn tới ký túc xá ở, lo cơm nước và đưa đón cẩn thận. “Lúc mới gặp nạn, em rất buồn vì nghĩ mình sẽ lỡ kỳ thi THPT quốc gia. Ngày thi đầu tiên em làm bài tốt, hiện tâm lý rất thoải mái, luôn tự nhủ sẽ cố gắng để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người”, Bảo nói.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-thi-sinh-chong-nang-go-di-thi-thpt-quoc-gia-a439426.html