Những thị trấn kỳ quái khiến bạn không thể tin chúng tồn tại

Mỗi thành phố, mỗi thị trấn trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, có một số nơi đặc biệt đến nỗi khiến người ta khó mà hình dung nó thực sự tồn tại. Hãy cùng khám phá những thị trấn kỳ quái dưới đây để có thêm gợi ý cho một chuyến du lịch đầy thú vị.

Chefchaouen - Thị trấn một màu xanh

https://dulich.petrotimes.vn/

https://dulich.petrotimes.vn/

Chefchaouen là một thị trấn nhỏ ở miền bắc Marốc. Thị trấn này là vùng đất giàu lịch sử, có khung cảnh thiên nhiên cực đẹp và kiến trúc tuyệt vời. Nhưng điều thực sự làm nên tên tuổi và khiến du khách mê mẩn ở Chefchaouen chính là những ngôi nhà màu xanh đặc trưng ở trong khu vực Medina (khu phố cổ của thị trấn).

https://dulich.petrotimes.vn/

Thậm chí tại khu vực này màu xanh còn được phủ cả trên đường đi. Cũng bởi màu xanh có ở khắc mọi nơi cộng với những ngôi nhà kết hợp giữa kiến trúc Tây Ban Nha và Marốc na ná như nhau mà với nhiều du khác khu vực Medina giống như mê cung vậy.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thị trấn Longyearbyen - Nơi con người "không thể chết"

https://dulich.petrotimes.vn/

Thị trấn Longyearbyen trên quần đảo Svalbard ở Bắc Cực là nơi người dân không thể chết. Nơi đây có một nghĩa trang, nhưng nó không được sử dụng trong suốt 70 năm. Lý do đơn giản là vì khí hậu tại thị trấn rất lạnh, khiến thi thể người chết không thể phân hủy và thu hút sự chú ý của động vật hoang dã. Những người ốm yếu hay sắp chết sẽ được vận chuyển vào đất liền ở Na Uy bằng máy bay.

Büsingen am Hochrhein - Thị trấn nằm ở hai quốc gia

https://dulich.petrotimes.vn/

Một thị trấn trực thuộc cả hai quốc gia dường như là một hiện tượng khá phổ biến, nhưng thị trấn Büsingen am Hochrhein còn trở nên "vô cùng kỳ lạ" ở nhiều khía cạnh khác nhau. Xét về mặt kinh tế, nơi này là một phần của Thụy Sĩ nhưng về mặt hành chính nó lại thuộc quyền quản lý của Đức.

Thị trấn "Địa ngục"

https://dulich.petrotimes.vn/

Bang Michigan ở Mỹ là nơi bạn có thể tìm thấy thị trấn Hell (Địa ngục). Nguồn gốc của tên này chưa được làm rõ, nhưng người dân tại đây hài lòng với hình ảnh tại nơi họ sống. Du khách thường háo hức chụp ảnh với tấm biển "Welcome to Hell" tại lối vào thị trấn và đồ lưu niệm ở đây được bán rất chạy.

Thị trấn Slab - nơi người dân vô pháp luật, đầy tự do

https://dulich.petrotimes.vn/

Được xây dựng trên một căn cứ quân sự bỏ hoang ở giữa sa mạc Sonoran của California, thị trấn Slab không có nhiều tiện nghi hiện đại. Không có đường dây điện, đường ống mang điện hoặc nước ngọt đến thành phố. Người dân phải tự sắp xếp hệ thống riêng để xử lý nước thải hoặc rác.

Nhưng với những người dân ở Slab City, ở đây cung cấp một thứ thậm chí còn quan trọng hơn cả sự thoải mái: đó là tự do.

Thị trấn Colma - nơi người chết nhiều hơn người sống

https://dulich.petrotimes.vn/

Thị trấn Colma nằm ở California, có đến 17 nghĩa trang. Trên thực tế, số người chết ở đây còn nhiều hơn số người sống một ngàn người. Sở dĩ có điều kỳ lạ này là vì chính quyền đã từng quyết định di chuyển tất cả các nghĩa trang gần San Francisco đến đây.

https://dulich.petrotimes.vn/

Dân số của thị trấn chỉ bao gồm những người người trồng hoa và các nhà sản xuất vật tưởng niệm. Phương châm của thị trấn hiện nay là “Thật tuyệt khi vẫn còn sống ở Colma!”.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nhung-thi-tran-ky-quai-khien-ban-khong-the-tin-chung-ton-tai-614787.html