Những thử nghiệm đầu tiên

Sau thời gian tập chay kể từ khi tập trung, tuyển U23 QG đã có trận cọ xát đầu tiên với CLB Hòa Phát Hà Nội tại sân Hàng Đẫy vào chiều 14/10 vừa qua. Đúng như đã hứa, HLV Calisto đã cho toàn bộ các cầu thủ đều được tham gia thi đấu qua 3 hiệp (mỗi hiệp 30 phút) với 3 đội hình khác nhau.

Ông Tô còn quá nhiều việc phải làm với U23 QG. Ảnh: Khiếu Minh Đáng lẽ trận giao hữu với HP.HN sẽ được tổ chức ở sân Mỹ Đình, nhưng không hiểu sao ban giám đốc sân lại đưa ra lý do U23 QG chỉ thuê sân để tập chứ không để thi đấu giao hữu. Lý do này khiến ông Calisto nổi nóng. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực đàm phán của BHL U23, lãnh đạo Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình vẫn yêu cầu toàn đội phải rời ngay khỏi sân và không được phép thi đấu tại đây. Cuối cùng, HLV Calisto và các học trò đành chấp nhận di chuyển về sân Hàng Đẫy (sân nhà của Hòa Phát) khiến trận đấu bị muộn gần nửa tiếng. Trở lại trận đấu, bởi đây là trận thử nghiệm nên HLV người Bồ đã áp dụng 2 sơ đồ chiến thuật cho 3 hiệp đấu. Hiệp thứ nhất, ông tung ra đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-3-3. Trấn giữ khung thành là Tấn Trường, cặp trung vệ Minh Đức, Cao Cường cùng Hoàng Quãng và Văn Học ở hai cánh. Phía trên ông bố trí tiền vệ đến từ HAGL - Thái Dương đá trụ, Thanh Hưng cùng Tiến Thành phụ trách hai bên hỗ trợ cho ba mũi nhọn Thành Lương, Đình Tùng và Trọng Hoàng. Tuy nhiên, hình như các cầu thủ chưa quen với đội hình này và thất vọng nhất là hàng tiền vệ. Không có một pha phối hợp rõ nét nào được thực hiện, tuyến giữa không cầm được bóng trong khi ba mũi nhọn trên hàng công thi đấu rời rạc, mạnh ai nấy chạy. Duy chỉ có hàng phòng ngự còn tương đối ổn, thi đấu chắc chắn bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng diễn biến ở hiệp 1. Hàng công của U23 QG thi đấu khởi sắc hơn ở hiệp thứ 2 khi thầy Tô áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với bộ tứ hậu vệ Trọng Nghĩa, Đại Đồng, Long Giang và Chu Ngọc Anh. Cặp tiền vệ cánh là Văn Khải (phải) và Thành Trung (trái), Văn Bình, Anh Tuấn quản lý khu vực giữa sân. Hai tiền đạo Thanh Bình - Tăng Tuấn lại được đá cặp với nhau sau mùa giải đáng quên ở HAGL. Được thi đấu với sơ đồ quen thuộc, các cầu thủ trẻ đã có một số pha uy hiếp đáng kể về phía khung thành Hòa Phát. Văn Khải là cầu thủ nổi nhất trên hàng tiền vệ. Ở phía đối diện, cầu thủ đỗ vé vớt lên tuyển - Thành Trung chưa thể hiện được gì tuy có kỹ thuật tốt. Tuy nhiên, hàng thủ lại có vấn đề khi mắc khá nhiều sai sót, nếu tận dụng được các tiền đạo Hòa Phát đã có thể có bàn thắng. Sang hiệp đấu cuối, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 vẫn được tiếp tục duy trì. Trung vệ Long Giang được giữ lại chơi cặp với Xuân Hợp, hậu vệ trái Ngọc Anh tiếp tục thi đấu, Văn Duyệt đá bên cánh phải. Hàng tiền vệ là Công Minh - Quý Sửu, Danh Ngọc, Mạnh Dũng. Cặp tiền đạo là Quang Vinh - Ngọc Anh. Cả đến khi các cầu thủ Hòa Phát đã thấm mệt và đội hình 3 vào sân nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể nào tạo nên sự khác biệt, thế bế tắc được kéo dài cho đến hết trận. Hàng tiền vệ U23 quốc gia trong trận gặp Hòa Phát HN gây nhiều thất vọng cho người mâm hộ. Ảnh: Khiếu Minh Chưa thể nói gì về chuyên môn sau trận hòa 0-0 này, bởi đây chỉ là bước đầu thử nghiệm về đội hình, sơ đồ chiến thuật cũng như từng vị trí thi đấu. Nhưng có thể thấy tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 QG khá tốt. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu HLV Calisto cho biết: Tuy có một số vấn đề về ý thức chiến thuật nhưng tôi đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ. Tôi cho rằng trận đầu tiên như thế là tạm ổn. Khi nhắc đến hai tân binh Trọng Nghĩa và Thành Trung ông thẳng thắn: Kỹ thuật của họ thì được nhưng chiến thuật thì phải rèn thêm. Ông Tô vẫn còn ấm ức chuyện ở Mỹ Đình: Trong khi chúng tôi đã đăng ký lịch tập luyện, nhưng tôi không hiểu sao họ lại thẳng thừng từ chối không cho chúng tôi đá với Hòa Phát. Các học trò của tôi đã thi đấu không tốt khi mặt cỏ ở sân Hàng Đẫy quá dày. Đây là một việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuẩn bị của U23 QG VN hướng đến Sea Games 25. Đãng lẽ đội tuyển QG phải được ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng tôi lại bị gây khó dễ. Tôi thấy khó có thể làm việc trong môi trường như thế này và không thể chấp nhận được cách hành xử của lãnh đạo sân Mỹ Đình. Ngày 20/10 tới, U23 QG sẽ có trận giao hữu quốc tế đầu tiên với CLB Chunnam Dragons (Hàn Quốc) trên sân Mỹ Đình. Đây là cơ hội cọ xát quan trọng cho thầy trò HLV Calisto, bởi từ giờ cho đến Sea Game 25, các trận giao hữu của U23 QG có thể sẽ chỉ đá với các đối thủ trong nước. Hy vọng mọi việc ngoài chuyên môn sẽ suôn sẻ và U23 QG sẽ thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận ra mắt chính thức trước người hâm mộ nước nhà. Lê Nguyễn

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20091016101326106p0c16/-nhung-thu-nghiem-dau-tien.htm