Những thước ảnh lịch sử đủ làm bạn tan chảy trái tim

Ngày nay, con người bị bủa vây bởi vô số những thông tin tiêu cực như chiến tranh, khủng bộ, tệ nạn xã hội, lừa đảo…và mặc cho những phương tiện truyền thông định hướng mình theo những tin sốc, tin giật gân. Dần dần, người ta trở nên ngán ngẩm những bức ảnh đã qua hàng trăm lần chỉnh sửa và những câu chuyện được tô vẽ màu mè rỗng tuếch. Chúng ta dần quên mất rằng, những bức ảnh, những câu chuyện vốn được sinh ra để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của nhân loại một cách chân thực nhất.

Những bức ảnh đầu tiên của nhân loại chỉ được chụp với chất lượng rất thấp, nước ảnh đen trắng và hoàn toàn tự nhiên, thường không cố ý sắp đặt hay chỉnh sửa. Có lẽ chính điều đó đã làm nên sự vô giá của những bức ảnh này.

Nếu có lúc nào bạn ngờ vực về ý nghĩa của cuộc sống, hãy nhìn lại những bức ảnh đen trắng dưới đây để thấy niềm hạnh phúc xuất phát từ những điều thật giản dị mà con người đã học cách yêu thương và trân trọng nó qua hàng trăm thế hệ.

Bức ảnh chụp năm 1955, chỉ một vài giây trước khi cậu bé đón nhận niềm hạnh phúc khi có thêm một người bạn

Bức ảnh được chụp những năm 1890 vào thời Victoria ghi lại hình ảnh một đôi vợ chồng cố gắng không cười ngại ngùng trong bức ảnh chân dung của họ

Người bạn tuyệt vời nhất là người luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta

Một cậu bé người Áo nhận được đôi giày mới trong Thế chiến II

Một người lính chăm sóc cho chú mèo con sau khi mèo mẹ bị chết trong trận chiến

Cô bé chơi đàn cùng chú chó của mình

Hình ảnh những chú vịt được sử dụng như một liệu pháp điều trị y học, ảnh chụp năm 1956

Một cô bé người Pháp cười hạnh phúc cùng chú mèo của mình, năm 1959

Những người lính Nga chợp mắt cùng chú chó trong Thế chiến II

Một người gác cửa khách sạn đang trò chuyện với chú chó Dachshund tại Rạp xiếc Piccadilly, London năm 1938

Cố bé nắm “tay” chú chim cánh cụt và họ cùng đi dạo tại sở thú London năm 1937

Cô bé Christina Goldsmith đang hôn chú chó cưng trong đàn chó săn của cha mình năm 1950

Cô bé Carrie Fisher (sau này là ngôi sao trong seri Chiến tranh giữa các vì sao) đang ngắm nhìn mẹ mình là Debbie Reynolds sau sân khấu năm 1963

Cậu bé nhường chiếc giường của mình cho người bạn thân nhất

Một cô bé Nhật Bản vui mừng và thích thú giả vờ nói chuyện qua điện thoại năm 1958

Người đưa thư với những bưu kiện và thư tín tại Chicago năm 1929

Xem thêm:

Trẻ nhỏ có sự tử tế từ bản năng, người lớn để nó đi đâu mất?

Fujifilm: dòng máy của nhiếp ảnh đường phố

Anh Nguyễn

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-bon-phuong/nhung-thuoc-anh-lich-su-du-lam-ban-tan-chay-trai-tim