Những tình tiết đáng ngờ trong vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

Vụ trọng án xảy ra lúc 0 giờ sáng qua (17.8) tại TP.Hưng Yên (Hưng Yên) khiến hai vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) tử vong. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân cho biết có nhiều điều đáng lưu tâm trong vụ án nghiêm trọng này.

Ngày 18.8, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương truy tìm kẻ đã đâm chết hai vợ chồng anh Trường vào nửa đêm 17.8. Vụ án đã gây chấn động dư luận bởi sự liều lĩnh, manh động và vô cùng tàn ác của hung thủ.

Ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Trường là nơi kẻ lạ đột nhập, sát hại cả 2 nạn nhân.

Hiện trường vụ án là ngôi nhà 2 tầng, đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (TP.Hưng Yên). Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận tại hiện trường sau ít giờ xảy ra vụ án, ngôi nhà của vợ chồng anh Trường nồng nặc mùi tanh do những vết máu vương vãi.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đồ đạc trong gia đình không bị mất mát. (Ảnh: CA Hưng Yên)

Người thân cũng như hàng xóm của gia đình nạn nhân đã tiến hành thau rửa những vị trí bám bẩn sau khi cơ quan công an khám nghiệm xong hiện trường.

Thoát chết khỏi bàn tay của kẻ thủ ác trong tích tắc, Đặng Văn S (16 tuổi, con trai anh Trường) không khỏi hoảng sợ khi thuật lại những ký ức kinh hoàng lúc nửa đêm. Nghe thấy tiếng bố mẹ la hét, S chạy vào trong phòng ngủ của bố mẹ, S hoảng sợ phát hiện bố mẹ bị một kẻ gian dùng dao đâm gục tại chỗ, trên nền nhà có rất nhiều máu. Thiếu niên 16 tuổi mở toang cửa nhà và vội vàng la hét, cầu cứu gọi ông bà "ông bà ơi, trộm giết bố mẹ cháu rồi".

Vụ trọng án xảy ra lúc nửa đêm gây chấn động dư luận địa phương bởi sự tàn ác của hung thủ. (Ảnh: CA Hưng Yên)

Theo nhiều người dân sống gần nhà anh Trường, vào thời điểm xảy ra vụ án, trời mưa to. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu bị lục lọi, đồ đạc cũng như các vật dụng cá nhân trong gia đình đều không bị mất.

Thậm chí, trong lúc kẻ thủ ác đang ở trong nhà, ông Đặng Văn Lạc (bố đẻ anh Trường) tỉnh dậy phát hiện sự việc đã bị đối tượng đẩy ngã ra sân rồi nhanh chân trèo lên cây nhãn trong vườn, bật ra ngoài tẩu thoát.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nhung-tinh-tiet-dang-ngo-trong-vu-2-vo-chong-bi-sat-hai-o-hung-yen-905179.html