Những tọa độ 'check in' đẹp mê mẩn tại Đại học Đại Nam

Đại học Đại Nam là ngôi trường đáng mơ ước của mọi sinh viên không chỉ được đo bởi chất lượng đào tạo tốt; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại mà còn phải có những tọa độ check – in đẹp đủ sức níu chân thầy trò sau những giờ học tập căng thẳng. Tại Đại học Đại Nam, DNUer được thỏa thích 'check -in' với 12 mùa hoa và những góc sống ảo có một không hai. Hãy cùng theo chân chúng tôi để khám phá các tọa độ check – in đẹp mê ly của Đại Nam nhé!

“Tây Bắc” thu nhỏ giữa lòng Đại Nam

Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, trong tiết trời còn vương chút hơi xuân, sân trường Đại học Đại Nam đẹp dịu dàng, “đốn tim” với những cánh hoa ban đua nhau bung nở, rực rỡ một góc trời.

Sân trường Đại Nam những ngày đầu xuân được ví như góc trời Tây Bắc thu nhỏ.

Vẻ đẹp của loài hoa đến từ Tây Bắc xa xôi biến sân trường Đại học Đại Nam trở thành địa điểm “check in” tuyệt vời của các cán bộ, giảng viên và sinh viên sau những giờ giảng dạy và học tập căng thẳng.

Giàn hoa giấy “quốc dân” - tọa độ “sống ảo” khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ

Nếu như muốn check – in với hoa ban, DNUer phải chờ đến tháng 2, tháng 3 thì giàn hoa giấy của Đại học Đại Nam lại thi nhau “bung lụa” 4 mùa.

“Tọa độ” sống ảo khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khi đến với Đại Nam.

Với Hoài Vũ – SV khoa Tài chính Ngân hàng, đây thực sự là hai giàn hoa giấy “quốc dân”.

Hàng phượng vĩ đỏ rực chạy dài trong khuôn viên gần 9 ha

Nhắc đến các góc “sống ảo” ở Đại Nam không thể không nhắc đến con đường Phượng vĩ dài ngút ngàn này.

Đây thực sự là một trong những “điểm nhấn” đắt giá hiếm trường đại học có được.

Mỗi khi hè về, hàng phượng lại trở thành địa điểm check-in sống áo, chụp ảnh kỷ yếu chia tay giảng đường đẹp lý tưởng của các DNUer.

Những chiếc giỏ xe trở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Bằng lăng tím lịm một góc trời

Cùng với hoa phượng, bằng lăng là một trong những “đặc sản” của Đại Nam.

Các nam sinh cũng thường xuyên check-in tại ghế đá dưới các tán cây bằng lăng.

Vườn hồng cổ hơn 200 triệu đồng của DNUer

Đại học Đại Nam là trường đại học duy nhất ở miền Bắc sở hữu vườn hồng cổ Sapa trị giá hơn 200 triệu đồng.

Giàn hoa Giun ngay cạnh sân bóng rổ

Giàn hoa Giun cũng là một trong những điểm “check – in” được DNUer đặc biệt review.

Vẻ đẹp giản dị có phần “hoang dại” của giàn hoa Giun thực sự thu hút và khiến bất cứ ai cũng muốn lưu lại những khoảng khắc cùng loài hoa này.

Khuân viên rộng gần 9 ha với thiết kế đẹp thân thiện, hài hòa

Đại học Đại Nam là một trong số ít trường đại học ở miền Bắc sở hữu khuân viên rộng gần 9 ha với thiết kế nhiều cây xanh thân thiện, hài hòa.

Không gian xanh, thân thiện phục vụ tối đa nhu cầu học tập, thư giãn, giải trí của thầy và trò.

Hệ thống sân tập ngoài trời với các góc sống ảo đẹp mê mẩn

Hệ thống 3 sân bóng đá rộng, hiện đại với màu cỏ xanh mướt mát khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng chân bấm vài kiểu ảnh khoe lên mạng xã hội.

Sân bóng rổ cực chất địa điểm check – in tuyệt vời ông mặt trời của các DNUer yêu thể thao.

Khu thao trường chất như nước cất

Khu thao trường hiện đại với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh “đầu súng trắng treo” trong bài thơ Đồng chí của cố nhà thơ Chính Hữu là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Trường Đại học Đại Nam.

Bạn biết không, tại Đại học Đại Nam vẫn còn ti tỉ những tọa độ sống ảo đẹp mê mẩn khác nữa. Hãy đến với DNU để cùng khám phá; cùng lưu giữ những khoảng khắc trọn vẹn, tròn đầy nhất của thanh xuân! Và chắc chắn khi đến với DNU, bạn sẽ không phải nhìn ảnh và tiếc nuối thốt lên câu “trường nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng” đâu nhé!

Thu Hòe – Xuân Luân

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/nhung-toa-do-check-in-dep-me-man-tai-dai-hoc-dai-nam-1699502.tpo