Những trải nghiệm... rùng mình của MC Discovery

Đã hơn thập kỷ, hàng triệu khán giả kênh truyền hình Discovery tại gần 200 quốc gia thế giới hết sức mến mộ nhà thám hiểm, tác giả kiêm MC người Anh tài hoa Bear Grylls.

Sinh năm 1974, từ năm 2006, Bear liên tục xuất hiện với tư cách nhà thám hiểm kiêm người dẫn chương trình Man vs Wild vô cùng sinh động và hấp dẫn. Để sống sót trong điều kiện một mình đối mặt với môi trường thiên nhiên hoang dã hết sức khắc nghiệt, Bear từng phải ăn côn trùng, ăn cá sống, ăn thịt ngựa vằn chết và thậm chí... uống nước tiểu của mình.

Vẫn chưa hết những thử thách khủng khiếp sao MC từng trải. Dưới đây là một vài trải nghiệm rùng mình và rợn tóc gáy khác của Bear Grylls.

Suýt mất mạng khi rơi xuống đất từ độ cao 4.900 mét

Sẵn đam mê khám phá từ tuổi ấu thơ, sau tốt nghiệp Đại học Eton, Bear tình nguyện gia nhập lực lượng đặc nhiệm (SAS) Quân đội Hoàng gia Anh và được biên chế vào đơn vị lính dự bị, Trung đoàn 21 SAS.

Năm 1996, trong thời gian tập nhảy dù ở nước Zambia, vì ưa mạo hiểm, tân binh trẻ đã suýt mất mạng. Sau một cú nhảy từ bụng máy bay chở quân, chiếc dù chính của Bear bị rối. Tình huống khá nguy hiểm, bởi sự cố xảy ra ở độ cao 4.900 mét. Thay vì cắt bỏ chiếc dù bị rối và mở dù dự phòng, Bear cố gắng chèo lái theo chiều gió, để rơi tự do.

Chỉ có sự may mắn cực hiếm gặp mới giúp chàng trai “gan hùm” thoát chết. Tân binh tiếp đất trong tư thế rơi lưng xuống chiếc ba lô đựng dù và “chỉ” bị gãy 3 đốt xương sống. Các bác sĩ trực tiếp điều trị thương binh sau đó chia sẻ, nếu tổn thương nặng hơn chút xíu, Bear chắc chắn đã liệt nửa người. Sau tai nạn, Bear phải mất 12 tháng tập luyện vã mồ hôi để phục hồi khả năng đi lại và vận động bình thường.

Bear Grylls ăn cá sống ở Amazon để sinh tồn.

Chinh phục đỉnh núi Everest

Chưa kịp điều trị khỏi hẳn chấn thương, chỉ một năm sau, vào tuổi 24, Bear đã thực hiện thành công giấc mơ ấp ủ từ tuổi ấu thơ của mình - chinh phục đỉnh núi Everest (Chomolungma) cao nhất thế giới (8.848m). Vào thời điểm đó (1998) Bear là công dân trẻ nhất thế giới làm nên kỳ tích này. Chuẩn bị cho sứ mệnh khắc nghiệt, Bear mới hồi phục sau tai nạn gãy 3 đốt sống đã đầu tư hơn 3 tháng rèn năng lực leo núi của mình bằng cách chinh phục đỉnh núi khác, thấp hơn cũng thuộc dãy Himalaya - đỉnh Ama Dablam (6.812m).

Trước đó, suốt thời gian dài, đỉnh Ama Dablam được Edmund Hillary, nhà leo núi nổi tiếng người New Zeland mô tả là “nơi không thể chinh phục”. Đặt chân lên đỉnh Ama Dablam, Bear Grylls đã trở thành công dân Anh trẻ nhất gây bất ngờ cho Edmund.

Vượt biển Đại Tây Dương bằng... xuồng cao su

Năm 2000, Bear thuyết phục 2 người bạn cùng mình tay không vượt biển Đại Tây Dương bằng xuồng cao su bơm hơi, ngoài nước uống, không mang theo thực phẩm. 3 người xuất phát từ một cảng nhỏ thuộc vùng Halifax, Canada. Sau hơn 2 tháng ăn cá và rong biển, họ đã kết thúc chuyến đi mạo hiểm tại làng ngư dân người Scotland, John O’Groats. Ba chàng trai quả cảm đã vượt chặng đường 5.600km.

Thưởng thức bữa ăn sáng trên độ cao 7.600m

Nổi tiếng là người thích thách đố, sau chuyến vượt biển Đại Tây Dương đầy bất trắc, người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh Discovery tự thiết kế bữa ăn sáng độc nhất vô nhị trên độ cao 7.600m. Bàn ăn được làm bằng kim loại, có 2 ghế tựa, treo dưới kinh khí cầu. Ngày đáng nhớ Bear mang trang phục mùa đông, miệng cười tươi, ngồi trên ghế, điềm tĩnh thưởng thức từng món ăn. Bữa ăn có đủ 3 đĩa (đĩa bánh mỳ kẹp thịt, đĩa món khai vị, đĩa món tráng miệng) và một chai... rượu sâm panh!

Lượn trên độ cao 9.000m, nhiệt độ âm 600C

Năm 2007, Bear thử phá kỷ lục khác - anh muốn bay trên đỉnh Everest bằng diều lượn có động cơ. Tuy nhiên vào phút chót ý tưởng táo bạo buộc phải hủy bỏ. Bởi việc làm có thể gây rắc rối trong mối quan hệ với Trung Quốc. Bay như vậy, gần như chắc chắn Bear sẽ lọt vào không phận Trung Quốc, đồng nghĩa với hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Chỉ còn giải pháp duy nhất: Bay lên cao.

Chàng trai ham mạo hiểm đã bay lên độ cao 9.000m, tức phá kỷ lục thế giới tới 3.000m! Hành động hết sức nguy hiểm - bỏ qua thực tế nhiệt độ ấy tụt xuống âm 600C, ở độ cao ấy không khí rất loãng và Bear can đảm có thể tử vong vì hôn mê.

Những món ăn quái dị

Bear từng thực hiện chương trình truyền hình thực tế thám hiểm rừng hoang dã Nam Phi và Amazon, Nam Mỹ trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Để sinh tồn, anh đã phải ăn giun, châu chấu, cá sống, thậm chí cả thịt ba ba, thịt ngựa sống. “Ban đầu thật khó tưởng tượng, tôi có thể nuốt những thứ đó. Nhưng khi cái chết cận kề, lòng ham sống trỗi dậy, tất cả đều có thể”.

Thực tế, Bear đã ăn ếch nhái, tim cừu thịt ngựa vằn, thậm chí cả khi nó đã bắt đầu phân hủy. Tuy nhiên, theo Bear, món kinh khủng nhất mà MC nổi tiếng từng phải nuốt, để sống là thứ chất lỏng trong dạ dày lạc đà. “Tôi đã nhắm mắt nuốt, để sống, nhưng nó thật sự kinh tởm”, Bear chia sẻ. Ngoài ra, việc uống nước tiểu của bản thân và đồng đội là chuyện thường nhật với mày râu ham khám phá.

Vinh Thu

((Nguồn: Wszystkie szaleństwa Beara Gryllsa))

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nhung-trai-nghiem-rung-minh-cua-mc-discovery-n147642.html