"Những trái tim thầm lặng"

(ANTĐ) - Nhân dịp chào mừng ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9, đồng thời hướng tới kỉ niệm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19-8, Nhà hát Tuổi trẻ vừa hoàn thiện vở diễn "Những trái tim thầm lặng".

Khởi nguồn cảm xúc từ những chiến công vinh quang của ngành điệp báo, qua những câu chuyện có thật về các chiến sĩ tình báo công an dũng cảm đã hi sinh thầm lặng, với bao mất mát không thể đo đếm trong đời sống gia đình, họ luôn phải dũng cảm, đấu trí với kẻ địch, phục vụ đất nước đến ngày toàn thắng… tác giả Phan Gia Liên đã thể hiện thành công về hình tượng người chiến sĩ tình báo công an trong vở kịch “Những trái tim thầm lặng”. Vở kịch vừa được tổng duyệt tại Nhà hát Tuổi trẻ và được đánh giá khá cao về chất nhân văn trong kịch bản, đó chính là tâm nguyện của tác giả muốn gửi gắm: “… ngợi ca về sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của những chiến sĩ tình báo Công an Việt Nam." “Những trái tim thầm lặng” là câu chuyện kể số phận những con người bình dị nhưng hành động của họ đầy quả cảm và anh hùng, chỉ có ở những người Việt Nam yêu nước chân chính mới làm được điều đó. Với kiến thức sâu sắc và đức tính mẫu mực, mỗi tính cách và hành động phi thường của người chiến sĩ tình báo Công an Việt Nam luôn làm cho đối phương phải kinh ngạc và những chiến công lớn lao cùng sự hy sinh thầm lặng bao năm tháng qua của họ cũng khiến mọi người, những ai có dịp tìm hiểu và biết về họ thực sự xúc động và cảm phục… Vở diễn được dàn dựng bởi NSND Lê Hùng, trợ lý đạo diễn NSƯT Anh Tú, với sự tham gia của NS của Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ: Đức Khuê, Quách Thu Phương, Hồng Hạnh, Duy Anh, An Ninh, Anh Tuấn, Thu Hương...

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55333&channelid=8