Những trang sách 'già' thu hút đông đảo giới trẻ Thủ đô

Tưởng chừng cuộc sống phố thị ồn ào, vội vã như đang nuốt chửng lấy quỹ thời gian quý báu của mỗi người, nhưng tại Hội sách xuân, thói quen đọc và mua sách vẫn được đông đảo độc giả Thủ đô duy trì, hưởng ứng.

Dù phải thay đổi địa điểm tổ chức liên tục, từ Trung tâm triển lãm Vân Hồ đến Hồ Văn - Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long,... nhưng Hội sách xuân (phiên bản Tết của Hội chợ sách cũ) chưa bao giờ hết “hot” trong lòng độc giả Thủ đô. Vào sáng 14/2, Hội chợ sách xuân đã được tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình).

Hội sách xuân 2019 được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17/2 với hàng chục vạn đầu sách cả mới và cũ cùng chương trình giảm giá quen thuộc: Giảm giá 60%, bán sách theo cân, đồng giá sách cũ (5.000 đồng, 10.000 đồng),...

Đa số người đến mua sách là những bạn trẻ, sinh viên đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Đa số người đến mua sách là những bạn trẻ, sinh viên đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Ở đây bán kí ức, hoài niệm

Đọc sách và mua sách đầu năm là nét văn hóa lâu đời của người Hà Nội, dẫu cho cuộc sống tấp nập, vội vã đang cuốn đi những quỹ thời gian quý báu của mỗi người. Và để cho thú đọc sách vẫn là nét văn hóa đẹp còn lưu lại chốn Hà thành, Hội sách cũ luôn được tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần.

Duy trì suốt 2 năm nay, Hội chợ sách xuân không chỉ là địa chỉ đỏ cho những độc giả có nhu cầu thu thập thông tin, sưu tầm sách cũ mà còn là không gian lý tưởng để thúc đẩy văn hóa đọc sách, tạo không gian kết nối những người yêu sách tại Thủ đô. Chương trình luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc qua rất nhiều kỳ tổ chức, trở thành cầu nối giúp nhiều độc giả yêu sách cũ tìm được những cuốn sách thật sự giá trị.

Có lẽ phải tham gia hội sách xuân mới cảm nhận được tình yêu sách lớn lao từ đông đảo người dân Thủ đô. Trong những ngày diễn ra hội sách, không lúc nào nơi đây vắng người qua lại, tham quan, mua bán.

Từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng tò mò về sách cũ, mọi người trật tự xem sách, cẩn thận lật dở, nâng niu những trang sách tuy nhuốm màu thời gian nhưng giá trị tri thức thì còn vẹn nguyên như những trang sách mới.

Chia sẻ với phóng viên, trưởng BTC Hội sách Hoàng Ngọc Viên hào hứng cho biết: “Nhu cầu mua sách ai cũng có nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để sắm cho mình một tủ sách riêng. Đặc trưng nổi bật của sách cũ là quý hiếm và rẻ. Người sưu tầm sách đặc biệt quan tâm đến sự chính xác, nguyên vẹn, những phiên bản của cuốn sách qua mỗi lần tái bản và đặc biệt là những giá trị lịch sử không thể thay thế”.

Được biết, để tìm được một cuốn sách cũ ưng ý không phải điều đơn giản. Sách cũ tuy có giá trị lớn lao về mặt tư liệu nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, lịch sử... nhưng lại không có nguồn nào nhất định, hầu hết là những cuốn sách được nhiều gia đình bán lại hoặc người sưu tầm thu mua từ... đồng nát. Vì thế để tìm được một cuốn sách cũ ưng ý, người mua cũng phải cực kì có duyên.

Dạo một vòng hội sách, không khó để nhận ra có rất đông người cao tuổi đang say sưa chọn, đọc sách. Bị hớp hồn bởi những gian sách cũ, bác Nguyễn Đức Kiệm (Yên Phong, Bắc Ninh) chia sẻ: “Ở đây không chỉ bán sách mà còn bán cả kí ức, hoài niệm”.

Sách xưa dẫu thiết kế đơn giản, cũ kĩ, cổ điển nhưng với những người yêu sách như bác Kiệm, tìm về sách xưa cũng đồng thời là sự tìm về những kỉ niệm, quá khứ. Đó có thể là những cuốn sách ngày xưa được một ai đó tặng hay những cuốn sách đã từng “nghiện” trong quá khứ, cảm thấy tâm đắc và giờ đến hội sách cũ để tìm, mua lại những kỉ niệm xa xưa.

Độc giả say sưa tìm đọc và nâng niu sách cũ.

Không gian ươm mầm văn hóa đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, có rất đông các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên và cả các bạn nhỏ có mặt để tham quan, mua sách. Hội sách xuân lần này được tổ chức đúng vào những ngày cuối của kì nghỉ Tết Nguyên Đán 2019 của sinh viên.

Dù là một hội sách cũ nhưng nơi đây vẫn quy tụ rất nhiều đầu sách từ mọi thể loại, hướng đến mọi lứa tuổi, cả cũ cả mới mà giá cả lại rẻ đến bất ngờ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp hội sách thu hút hàng nghìn lượt độc giả trẻ ghé thăm. Gian hàng nào cũng tấp nập người mua, bầu không khí hội sách luôn luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Vui vẻ xách túi sách cũ lớn trên tay, anh Phí Thế Duyệt - du học sinh ngành Quan hệ Quốc tế chia sẻ: “Sách mới hay cũ, bìa đẹp hay xấu không quan trọng, giá trị nội dung cuốn sách mới là điều khiến mình quan tâm, chú ý”.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên anh Duyệt đến với hội sách cũ. “Không khí hội sách vẫn vậy, tấp nập và văn minh. Đem đến đây không nhiều tiền nhưng lại may mắn mua được khá nhiều sách. Mình mong rằng hội sách sẽ ngày càng được tổ chức với quy mô lớn hơn, nhiều chương trình hơn để đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của độc giả” - anh Duyệt chia sẻ thêm.

Trong tâm trí của nhiều người yêu sách Hà Nội, hội sách xuân - hội sách cũ luôn là nơi ươm mầm văn hóa đọc Thủ đô: Người mua kẻ bán tấp nập, văn minh, không tiếng cãi cọ, không có tình trạng ăn trộm, mất cắp; hàng ngàn bạn trẻ ra về với gương mặt rạng rỡ và những chồng sách cũ lớn trên tay,... Điều này cho thấy vai trò kết nối của sách, giá trị thực của một cuốn sách sẽ luôn tồn tại và song hành với cuộc sống, bất kể hình thức có cũ kĩ như thế nào.

Quang Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-trang-sach-gia-thu-hut-dong-dao-gioi-tre-thu-do-336156.html