Những trường hợp được cho là cứu sống bởi linh hồn

Bí ẩn người đàn ông xám, hồn ma của mẹ hay người phụ nữ chết trong 56 phút là những trường hợp những người liên quan cho rằng họ đã thực sự gặp ma.

Ma quỷ thường gây nỗi sợ mơ hồ cho con người hàng nghìn năm qua, có mặt trong văn tự của mọi nền văn hóa, nghệ thuật. Khoa học hiện đại cũng đã tìm ra một số bằng chứng cơ bản để khẳng định sự tồn tại của linh hồn, nhưng chưa thể chứng minh được những tác động về mặt vật chất.

Dù có hay không, ma quỷ vẫn là một đề tài muôn thuở. Có người sợ hãi, tránh né, những cũng có người nợ thế giới tâm linh một lời cảm ơn.

Người đàn ông xám

Một thị trấn nhỏ thuộc đảo Pawley, Nam Carolina là nơi có bãi biển tuyệt đẹp, những ngôi nhà cổ và cả... ma. Nổi tiếng nhất trong số đó là câu chuyện về "Người đàn ông màu xám".

200 năm qua, có vô số lần người dân tại đây nói rằng họ nhìn thấy hình người màu xám bí ẩn ngay trước khi các cơn bão lớn ập vào. Việc thấy người đàn ông màu xám không chỉ có thể cứu sống bạn mà còn cứu ngôi nhà bạn.

Dù có nhiều biến thể khác nhau, theo Wikipedia, hầu hết người dân ở đây cho rằng "Người đàn ông xám" xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1822, ba năm trước khi chính quyền thị trấn được thành lập. Lần gần nhất người ta thấy "The gray man" là năm 2018, trước cơn bão Florence .

Nghe giống như chuyện cổ tích thời hiện đại. Nhưng theo Jim và Clara More, hai người dân trên đảo cho biết họ đã gặp "Người đàn ông xám" hai ngày trước khi cơn bão Hugo đổ bộ năm 1989.

Câu chuyện về người đàn ông xám khá giống với truyền thuyết về những người Hà Lan bay. Ảnh: Thegraymangallery.

“Chúng tôi thường tán gẫu và đi bộ vào buổi chiều muộn. Có rất nhiều người cũng đi dạo trên bãi biển thời điểm đó. Đến một chiều nọ, chúng tôi chỉ thấy có một người, anh ta đi thẳng về phía chúng tôi. Khi tiến lại gần nhau, tôi giơ tay lên chào và nói 'Buổi tối tối lành', rồi anh ta biến mất", Jim nói.

Dù cơn bão tàn phá khu phố của Jim và Clara, nhà của họ bằng cách nào đó là ngôi nhà duy nhất thoát nạn.

Không ai thực sự biết "Người đàn ông xám" là ai. Một số nói rằng anh ta chỉ là tên cướp biển, có người cho rằng đó là một chàng trai trẻ đã chết trong cát lún khi đang trên đường gặp người phụ nữ mà anh ta yêu.

Không lâu sau khi qua đời, anh ta xuất hiện trước người yêu và cảnh báo cô hãy rời khỏi hòn đảo. Người phụ nữ và gia đình cô rời đi, ngay trước khi một cơn bão tử thần ập đến.

Chàng trai bị nguyền rủa và vĩnh viễn phải đi lang thang cảnh báo mọi người khi tai họa sắp đến. Câu chuyện này làm người ta nhớ đến thần thoại vệ những người Hà Lan bay.

Lời cảnh báo từ người vợ quá cố

Theo tờ Chicago Tribune, nông dân Charles Henry Durand khi đang về nhà vào một buổi tối muộn, đột nhiên ngựa của anh ta dừng lại giữa đường, không di chuyển thêm nữa và bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên, không khí trở nên ngột ngạt và một luồng ánh sáng mờ nhạt xuất hiện, dần dần biến thành hình dáng một người phụ nữ tiến gần đến cạnh chiếc xe ngựa của Durand.

Người đàn ông Henry Durand cho rằng mình đã chết nếu không có lời cảnh báo của người vợ quá cố. Ảnh: Beyond Science TV.

Durand muốn bỏ chạy, nhưng anh sợ hãi đến điếng người. Cái bóng trắng sau đó nói thì thầm với anh: “Ở nhà có mối nguy hiểm đang chờ, đừng trở về trước khi trời sáng". Durand nhận ra giọng nói của người vợ quá cố.

Ngay sau khi lời cảnh báo được thốt ra, cái bóng trắng biến mất. Durand quyết định đi về thẳng nhà mặc lời cảnh báo. Lúc về tới nhà, anh nhận thấy cửa sổ anh khóa đã bị mở và có dấu chân đầy bùn trong nhà.

Khi bước vào bên trong, anh nhìn thấy một sợi dây. Anh kéo nó lại bằng chiếc ô của mình. Ngay sau đó, một khẩu súng từ đâu phát nổ và viên đạn đáng lẽ đã bắn thẳng vào ngực Durand nếu anh không chú ý đến sợi dây khó nhìn thấy trong bóng tối. Durand nói với Chicago Tribune rằng anh đã chết nếu không có lời cảnh báo của người vợ quá cố.

Người phụ nữ chết trong 56 phút

Theo Daily Mail, Sonia Burton, một người phụ nữ 50 tuổi, tự coi mình là phép màu sống vì lý do: Bà đã chết trong 56 phút sau một cơn đau tim.

Hôm đó, cũng giống như mọi ngày khác khi bà đi làm tại hội trường trò chơi Bingo. Nhưng khi ca làm việc bắt đầu, Sonia cảm thấy đau ở ngực và ngã quỵ. Nhân viên y tế có mặt nhanh chóng và nỗ lực suốt 56 phút để cố gắng cứu Sonia khi bà đang được chuyển đến bệnh viện.

Bà Sonia Burton bên những người thân trong gia đình. Ảnh: Daily Mail.

Chính trong thời khắc sinh tử này, Sonia cho biết bà được gặp ông chồng quá cố John, người chết vì một cơn đau tim vào năm 2004.

“Điều duy nhất tôi nhớ là người chồng quá cố đến gặp tôi và nói "Bây giờ chưa phải là lúc, Sonia à. Hãy quay trở lại với tụi trẻ, con của chúng ta". Sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện", Sonia cho biết.

Hồn ma người mẹ

Tháng 3/ 2015, những người cứu hộ khẩn cấp nhận thông tin về một chiếc xe bị lật úp trên con sông bị đóng băng. Khi đến hiện trường, họ nhìn thấy một người phụ nữ và em bé bị mắc kẹt trên chiếc ghế ở phía sau, cả hai bị treo ngược trong nước lạnh.

Khi những người cứu hộ xuống nước, họ nghe thấy giọng kêu cứu. Người mẹ 25 tuổi đã chết, nhưng các cảnh sát viên thề rằng họ nghe giọng nói của người lớn kêu gọi giúp đỡ.

Người mẹ Jenny Groesbeck 25 tuổi cùng cô con gái Lyly. Ảnh: Deseret.

Theo Fox 13 now, sĩ quan Jared Warner thuộc Sở Cảnh sát Fork Tây Ban Nha là một trong những người đầu tiên tiếp cận chiếc xe. “Chúng tôi đã ngồi lại với nhau và thảo luận về sự việc. Cả bốn người chúng tôi đều thề rằng đã nghe ai đó trong xe nói "Cứu"", Warner chia sẻ với tờ Desert News.

Sĩ quan Bryan Dewitt, người cũng có mặt tại hiện trường cho biết: “Những người duy nhất trong đó là người mẹ đã chết và đứa trẻ”. Sĩ quan Tyler Beddoes, người có mặt trong đội cứu hộ hôm đó nói rằng tất cả đều không thể giải thích được chuyện này.

Điều kỳ diệu là đứa trẻ vẫn sống sót. Cô bé Lyly bị treo ngược gần 14 giờ trên ghế ôtô mà không có thức ăn hay nước uống, với dòng sông băng giá ngay bên dưới và nhiệt độ giảm xuống gần như đóng băng suốt đêm.

Đại Việt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-truong-hop-duoc-cho-la-cuu-song-boi-linh-hon-post1005076.html