Những truyền thuyết kinh điển về ma

(Kienthuc.net.vn) - Đây là những truyền thuyết kinh điển về ma đã tồn tại nhiều năm. Dù các câu chuyện đã khá quen thuộc, nhưng nhiều người vẫn giật mình sợ hãi.

Truyền thuyết ma quái đầu tiên là về cái chết của người bạn trai. Câu chuyện này có nhiều cách kể khác nhau nhưng đều có điểm chung là nhằm cảnh báo mọi người không nên đi quá xa nhà mình trong đêm tối.

Một trong những phiên bản nổi tiếng nhất của câu chuyện này là sự việc xảy ra ở Paris, Pháp những năm 1960. Chuyện kể về một đôi uyên ương yêu nhau say đắm khi cùng học đại học.

Vào một buổi tối, họ quyết định lái xe đến gần khu rừng Rambouillet để có khoảng trời riêng cho nhau. Họ dừng xe ở một góc của khu rừng và sau đó chàng trai đi ra khỏi xe để hít thở không khí trong lành và hút một điếu thuốc mà không làm ảnh hưởng đến người yêu.

Người bạn gái ngồi đợi trong xe 5 phút rồi cũng xuống xe tìm bạn trai để tâm sự. Nhưng cô bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện mờ ảo trong bóng tối. Do quá sợ hãi nên cô nhanh chóng quay trở lại xe và lái xe bỏ đi. Lúc đó, cô nghe thấy tiếng kêu yếu ớt và kế đến là tiếng kêu rít lên đáng sợ.

Vì những âm thanh ghê sợ vừa nghe thấy, cô gái quyết định dừng xe. Sau đó, cô xuống xe và quay trở lại chỗ đó. Cô đã rất sốc và thét lên khi nhìn thấy người yêu treo cổ lủng lẳng trên cây. Cô cũng kinh hồn bạt vía khi nhận ra tiếng kêu thất thanh lúc trước nghe được phát ra từ giầy của bạn trai va đập vào nóc xe.

Truyền thuyết nổi tiếng khác là Bloody Mary. Người ta truyền tai nhau hàng trăm truyền thuyết về bóng ma bí ẩn này. Theo một giai thoại về hồn ma trên, Bloody Mary là con ma nữ và trước khi chết có con bị sát hại dã man. Do người phụ nữ này luôn nhìn chằm chằm vào gương nên được gọi là ma gương.

Truyền thuyết nổi tiếng nhất về bóng ma Bloody Mary là sau nửa đêm, nếu một người đọc to tên của cô 3 lần khi đứng trước gương thì bóng ma này sẽ xuất hiện và giết chết người đó. Một số truyền thuyết khác thì lại miêu tả Bloody Mary là một con ma tốt bụng.

Cây cầu đứa bé khóc là truyền thuyết ma vô cùng đáng sợ. Khi ai đó đi trên cây cầu sẽ bất giác nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc thảm thương.

Truyền thuyết kể rằng, có một cặp vợ chồng cùng con lái xe trở về nhà thì bất ngờ gặp trận mưa lớn. Dù trời càng ngày càng đổ mưa lớn nhưng họ vẫn tiếp tục lái xe qua cây cầu đang ngập nước sâu. Khi đi được một đoạn, xe của họ không thể đi tiếp vì cây cầu bị ngập nước quá lớn. Do đó, hai vợ chồng đã xuống xe tìm người giúp đỡ mà không mang theo đứa con.

Khi đi được một đoạn thì người vợ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Khi đó, cô sực nhớ đến con mình và quay trở lại xe nhưng không thấy đứa trẻ đâu. Đứa trẻ tội nghiệp đó đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Kể từ đó, mỗi khi ai đến cây cầu trên đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Truyền thuyết ma rùng rợn tiếp theo là câu chuyện về cái chết trắng. Nếu như ai biết câu chuyện này thì đều bị hồn ma đó dọa đến chết.

Truyền thuyết trên kể về một cô gái trẻ Scotland không còn hứng thú với cuộc sống. Cô chán ghét cuộc đời đến mức xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến mình như ảnh, thư từ…. Sau đó, cô đã quyết định kết liễu cuộc đời ở nơi không ai để ý. Nhưng cuối cùng, gia đình cô cũng phát hiện ra sự việc kinh hoàng trên.

Bi kịch vẫn chưa dừng lại khi các thành viên trong gia đình cô gái lần lượt qua đời không lâu sau đó. Người ta bắt đầu đồn đại rằng, nếu ai đó biết về “cái chết trắng” thì hồn ma cô gái sẽ theo bạn về nhà. Cô ta sẽ gõ cửa với âm thanh to dần cho đến khi nạn nhân ra mở cửa mới thôi. Sau đó, hồn ma sẽ dọa họ sợ chết khiếp. Người ta suy đoán mục đích của ma nữ này là không muốn câu chuyện của mình bị nhiều người biết đến.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-truyen-thuyet-kinh-dien-ve-ma-250446.html