Những "vàng mười" của nhan sắc Việt 2015

Có lẽ chưa năm nào, số đông khán giả Việt lại hào hứng với các cuộc thi nhan sắc quốc tế như năm 2015, khi chúng ta có được những đại diện đủ lực, đủ tài, đủ sắc để chinh chiến với các cường quốc nhan sắc lớn trên thế giới.

Có quá nhiều ngôn từ tung hô được giành cho nhan sắc Việt trong năm qua. Rằng “nhan sắc Việt thăng hạng”, “Những cô gái vàng của nhan sắc Việt”… Tuy nhiên, để có được những bảng vàng lịch sử ấy, các đơn vị nắm bản quyền phía Việt Nam cũng phải chật vật tìm cho mình một con đường đi đúng hướng, chạm tới những đỉnh cao nhan sắc thế giới.

Bước lùi của Hoa hậu Việt Nam đang dần thấy rõ, dù không phủ nhận, nó không nhắm tới mục tiêu tìm người đẹp đi thi quốc tế. Nhưng sự yếu thế và quá ít cơ hội của các nhan sắc đăng quang gần đây của Hoa hậu Việt Nam, cho thấy, những đỉnh cao ở cuộc thi này vốn từ lâu đã không còn thức thời, và giờ lại càng lạc hậu trong biển người đẹp thế giới được đào tạo bài bản khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tuy nhiên, chỉ riêng năm 2015 có tới hai cuộc thi lớn, và nó đã thực hiện được đúng sứ mệnh của nó – tìm đại diện cho nhan sắc Việt tại các cuộc thi nhan sắc lớn nhất, nhì thế giới.

Ban đầu, cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam cũng gặp không ít chật vật vì cái tên gọi khi nó lần đầu tiên được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế. Nhưng với slogan “Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới”, cuộc thi đã có những thành tựu vượt xa kỳ vọng của đơn vị nắm bản quyền và của khán giả Việt Nam.

Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế Thúy Vân

Không khó để nhận ra những gương mặt nổi trội, luôn đứng ở vị trí nhất nhì trong suốt mấy tháng trời ở nhà chung Hoa khôi Áo dài, bởi dường như, cuộc thi năm đầu tiên chưa thật sự là mảnh đất vàng cho các người đẹp Việt gieo niềm tin. Vì thế, những ngôi vị cao nhất cuộc thi sớm đã có chủ khi quanh đi, quanh lại những cái tên nắm số điểm cao là Lan Khuê, Thúy Vân hay Lệ Quyên.

Họ bước ra với danh hiệu đủ sức nặng ra quốc tế, nhưng lại khiến khán giả trong nước nghi ngờ, so đo. Thậm chí có chút lo lắng thật sự và không dám tung hô.

Lệ Quyên là người đem chuông đi đánh xứ người đầu tiên ở một cuộc thi nhỏ trước khi vào cuộc thi cô chinh chiến chính thức. Nhưng cô đã trắng tay và may mắn ở cuộc thi cô được cử đại diện là Hoa hậu Siêu quốc gia, Lệ Quyên đã giành được danh hiệu Hoa hậu truyền thông xã hội tốt nhất.

Lan Khuê

Thúy Vân cũng mang theo một áp lực tương tự khi đấu trường của cô là Hoa hậu Quốc tế vốn cũng chưa từng có người đẹp Việt chính thức được cử đi nào giành thành tích cao. Những tháng này học tập, cùng nỗ lực rèn luyện bản thân và bản lĩnh tự tin, tỏa sáng, Thúy Vân đã được tung hô như một nhan sắc đỉnh cao của Việt Nam trong năm qua khi mang về ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế.

Danh hiệu đó khiến cho Lan Khuê khi đến với Miss World sau đó lại càng trở nên áp lực bội phần. Nhưng cuộc thi Lan Khuê chinh chiến tầm cỡ lớn hơn và đòi hỏi nhiều hơn về sự cố gắng và ganh đua ở Hoa khôi như cô. Hơn nữa, cô đang chinh chiến trên đất Trung Quốc – vốn không phải là mảnh đất thuận lợi, khiến cô không ít lần bị rơi vào tình thế xử ép.

Lan Khuê lập thành tích cao nhất tại Miss World khi lọt vào Top 11

Dù bị bủa vây giữa nhiều sức ép, nhưng Lan Khuê cũng đã bật khóc trên sân khấu khi cô giành danh hiệu World Designer Award và lọt Top 11 Miss World 2015 – thành tích cao nhất từ trước đến nay của nhan sắc Việt tại đấu trường này. Dù không lọt vào Top 6 ứng xử như công bố ban đầu của ban tổ chức, nhưng chỉ với danh hiệu đó, cũng đủ cho thấy, Hoa khôi Áo dài là một cuộc thi đúng hướng và rất tiệm cận với tiêu chí của cuộc thi thế giới.

Điều đó cho thấy, ngoài tìm người hợp tiêu chí, người đẹp nào cũng cần có hành trình dài để ngấm vai trò đem chuông đi đánh xứ người của họ. Và họ phải học cách nỗ lực 100% bản thân với nhiều hoạt động bên lề để sẵn sàng tâm thế cho trận đấu chính.

Phạm Hương tỏa sáng rạng rỡ dù không lập kỳ tích tại Miss Unvierse

Không mang thành tích gì về cho Việt Nam, nhưng Hoa hậu Phạm Hương là nhan sắc hiếm hoi vẫn chiều lòng fan hâm mộ. Nếu như cô không quá được tung hô, không được các trang nhan sắc uy tín đánh giá hết lời, được các chuyên gia nhan sắc hàng đầu thế giới tin sẽ lọt vào Top 3 chung cuộc… thì sự trắng tay của Phạm Hương có lẽ cũng sẽ dễ chịu hơn hẳn. Thêm nữa, scandal ngay tại phút đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ đã cho thấy, cuộc thi vốn có chút mờ ám nào đó ngay từ đầu. Vì thế, việc Phạm Hương về tay không, lại nhận được sự ủng hộ của số đông công chúng.

Một thành tích rất đáng ghi nhận nữa, là sự trở lại của người đẹp Việt tại đấu trường Hoa hậu Liên lục địa sau 10 năm vắng bóng. Á hậu Hà Thu đã lập thành tích lớn dù cô gái này không phải sở hữu chiều cao nổi trội. Nhưng gương mặt sáng, cùng một chiến dịch đánh vào tình cảm của các người đẹp, quảng bá hình ảnh Việt Nam với những món quà như áo dài, nón lá, bức tranh đấu giá… cho thấy, dù thời gian gấp gáp, nhưng Hà Thu và đơn vị nắm bản quyền đã có một kế hoạch rất hoàn hảo giúp cô gái này có được vị trí đáng mơ ước. Hà Thu cũng giành thêm giải thưởng phụ Thí sinh được yêu thích nhất.

2015 là một năm đầy thăng hoa. Nhan sắc Việt lên hạng tới 11 bậc so với năm 2014 và hiện đứng ở trí 76 theo Missosology – đã đủ cho thấy, các người đẹp Việt đã nỗ lực cống hiến hết mình để thăng hạng cho nhan sắc Việt.

Lam Trần

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/giai-tri/201602/nhung-vang-muoi-cua-nhan-sac-viet-2015-521491/