Những VĐV không có Tết

Những ngày Tết Nguyên đán 2020, trong khi mọi người đoàn tụ, sum họp cùng gia đình thì nhiều VĐV lại phải 'mang chuông đi đánh xứ người'.

Ở tận thủ đô Roma của nước Ý, cử tạ Việt Nam đã có một Cúp thế giới vang dội với 10 tấm HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, 3 đô cử Thạch Kim Tuấn (hạng cân 61kg), Nguyễn Trần Anh Tuấn (55kg) và nhà vô địch SEA Games 30 người dân tộc Giáy (Lào Cai) Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) cùng đoạt HCV ở cả nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Thắng lợi lớn này có nguyên nhân do các đối thủ sừng sỏ của Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên vắng mặt, nhưng vẫn rất đáng tự hào. Đặc biệt, thành tích của Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đã đủ điều kiện tham dự Olympic 2020.

Cũng ở châu Âu, kỳ thủ Lê Quang Liêm “đơn thương độc mã” tranh tài Giải cờ vua quốc tế Gibraltar Masters ở Anh. Còn tại Thái Lan, tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam trước khi dừng bước ở Giải quần vợt quốc tế M25 Nonthaburi đã gây tiếng vang với 2 chiến thắng. Nhà vô địch đơn nam SEA Games đầu tiên trong lịch sử của quần vợt Việt Nam tiếp tục ở lại xứ Chùa Vàng tranh tài Giải M25 diễn ra từ ngày 3 đến 9-2.

Ở trong nước, khi không khí Tết còn hiện hữu mọi nơi, chiều mùng 3 Tết, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải chia tay gia đình, vội vã về Hà Nội hội quân để chuẩn bị cho chuyến sang Hàn Quốc tập huấn và sau đó dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 (diễn ra từ ngày 3 đến 9-2 tại đảo Jeju). Nghỉ Tết còn ít hơn là đội tuyển futsal, các cầu thủ phải tập luyện cho đến tận ngày 29 Tết và ngay ngày mùng 2 Tết đã tập trung trở lại để có buổi tập khai xuân vào mùng 3 Tết. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết futsal châu Á 2020 với mục tiêu giành vé dự World Cup.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/nhung-vdv-khong-co-tet-2985499/