Những "vì sao" trên ghế HLV

(HNM) - Ông Mai Đức Chung bị CLB B.Bình Dương cho nghỉ việc sau trận thua đội Hà Nội T&T, ông Lê Thụy Hải bị khán giả Ninh Bình… mắng mỏ sau trận đội bóng cố đô thua SHB Đà Nẵng trên sân nhà và phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ông Vương Tiến Dũng, người được độc giả Báo Bóng đá bầu chọn là "HLV xuất sắc nhất năm 2008" cũng bị… động ghế khi Xi măng Hải Phòng (XMHP) chơi bết bát. Họ là… những "vì sao" đích thực trên ghế HLV nhưng số phận cũng hẩm hiu không kém các đồng nghiệp "kém số má" khác. HLV Lê Thụy Hải (phải). Ảnh: Minh Hoàng Được việc... cũng nghỉ Ông Chung là một "vì sao" cấp đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Ông từng đưa đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang 2 lần ở SEA Games, một lần đưa ĐT U22 nam giành Cup vàng Mecdeka, đưa đội B.Bình Dương vào bán kết AFF Cup. Chưa HLV nội nào làm được điều này. Năm 2009, khi ông đến với CLB B.Bình Dương, đội bóng này đang đứng thứ 9 ở giải chuyên nghiệp quốc gia. Vậy mà cuối giải, B.Bình Dương đã về nhì. Người ta nói rằng ông chỉ quen thứ bóng đá cấp thượng tầng (ý nói các ĐTQG), còn với bóng đá cấp CLB thì ông còn quá thiếu kinh nghiệm nên thất bại. Không đúng, nếu không hiểu biết bóng đá cấp CLB thì sao ông lại đưa đội B.Bình Dương đạt những thành tích trên? Vấn đề là ông đã rơi vào một CLB mà lãnh đạo nổi tiếng chạy theo thành tích. Chưa đến 10 năm, CLB này đã thay tướng đến 9 vị HLV. Tướng nội thay đã đành, tướng ngoại cũng cùng chung số phận. Ấy là ông Kim Đê Sik người Hàn Quốc, là ông Vital người Bồ Đào Nha. B.Bình Dương chính là nơi HLV Lê Thụy Hải đã phải khăn gói ra đi sau khi mang về cho đội 2 chức VĐ và 1 chức á quân V-League. Trớ trêu cho ông Chung nhưng cũng là trớ trêu cho ông Hải. Các "ông chủ" B.Bình Dương đã học được cái "động tác" nhắc khéo ông Chung chính từ Thể Công, nơi năm 2009 ông Hải đã thay ông Vương Tiến Dũng như chính ông Đặng Trần Chỉnh thay ông Chung hôm nay. Ông Hải là cố vấn chuyên môn của BLĐ CLB Thể Công còn ông Dũng là HLV trưởng. Người ta nói đó là cách "nhắc khéo" ông Dũng đấy. Thế rồi khi Thể Công thi đấu không thành công, BLĐ Thể Công đã loại ông Dũng và thay bằng ông Hải. Chỉ có điều ông Hải đã không thành công. Cái tiếng "HLV giàu thành tích nhất Việt Nam" đã bị mờ đi rất nhiều vì Thể Công chỉ về đích ở nhóm cuối. Năm nay ông Hải đến với V.Ninh Bình để thay cho ông Trần Tiến Đại với ấp ủ ngôi cao như ở B.Bình Dương. Rủi làm sao, mới nắm đội 4 trận thì thua 3 trong đó thua đội M.Nam Định đang đứng cuối BXH. Khán giả Ninh Bình đã "trách mắng" ông lĩnh lương quá nhiều mà làm ăn không nên hồn. Họ đòi ông ra đi. Ông nổi tiếng là nóng nhưng đành cười trừ. Bầu Trường, người khét tiếng về chuyện thay HLV như thay áo đã trấn an khán giả nhưng nếu trận tiếp theo đội V.Ninh Bình lại thua LS Thanh Hóa, liệu ghế của ông có "bay" không? Chông chênh ghế HLV Ông Vương Tiến Dũng may hơn ông Chung và ông Hải. Đội XMHP cũng trên đường trồi sụt và đã có… tin đồn rằng nếu XMHP thua Hòa Phát HN thì coi chừng chiếc ghế HLV trưởng sẽ đổi chủ. May sao XMHP thắng 2-0, sóng gió nơi chiếc ghế HLV tạm yên. XMHP là CLB thay tướng nhanh không kém gì V.Ninh Bình và B.Bình Dương. Cựu HLV ĐTVN Riedl cũng chỉ trụ được 3 vòng đấu đã "bay" rồi vì thế lo cho ông Dũng là không thừa. Số phận của "ba vì sao" trên khiến người ta càng thấy sự bạc bẽo của nghề HLV bóng đá chuyên nghiệp. Hôm nay người ta tung hô anh nhưng ngày mai có thể anh đã là người thất nghiệp. Theo "thông lệ" của 10 năm V-League, khi giải bước vào giai đoạn gay cấn là lúc… "mùa lá rụng trong vườn HLV". Mùa lá rụng năm nay đến sớm vì có quá nhiều đội bóng giàu tham vọng, có nghĩa là động tác "nhắc khéo" còn được nhiều ông chủ dùng đến. Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 9 V- League ngày 18-4 15h30: Sân Cao Lãnh: Tập đoàn cao su Đồng Tháp - HAGL 16h00: Sân Nha Trang: Khánh Hòa - Xi măng Hải Phòng 16h00: Sân Thiên Trường: Megastar Nam Định - Hòa Phát Hà Nội 16h00: Sân Ninh Bình: V.Ninh Bình - Lam Sơn Thanh Hóa 16h30: Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T- Sông Lam Nghệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/v_league/323173/nhung-vi-sao-tren-ghe-hlv.htm/