Những vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm Giáng sinh

Giáng sinh là dịp lễ để nhiều gia đình quây quần ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi. Tuy nhiên, dịp này cũng có một số vụ án mạng kinh hoàng xảy ra khiến người ta ám ảnh.

Kẻ xả súng mặc đồ ông già Noel bắn chết 7 người

Vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra vào năm 2011. Khi đó, Aziz Yazdanpanah cải trang thành ông già Noel và xả súng bắn chết 7 thành viên trong chính gia đình mình. Các nạn nhân, trong đó có cả các con và vợ anh ta, đã bị giết trong khi đang mở quà Giáng sinh tại một căn hộ ở Grapevine, Dallas (Mỹ).

Aziz Yazdanpanah đã dùng súng giết chết bảy thành viên trong gia đình khi đang cải trang thành ông già Noel. Ảnh: Hồ sơ cảnh sát.

Aziz Yazdanpanah đã dùng súng giết chết bảy thành viên trong gia đình khi đang cải trang thành ông già Noel. Ảnh: Hồ sơ cảnh sát.

Trước khi tự tử bằng súng, Aziz Yazdanpanah đã giết cả gia đình của chị dâu mình bao gồm Zohreh Rahmaty, 58 tuổi và chồng, Hossein Zarei, 59 tuổi.

Anh ta cũng bắn chết cô con gái 22 tuổi Sahra Zarei của họ. Người ta tin rằng Yazdanpanah đã đến căn hộ vào buổi sáng vì anh ta không được mời đến bữa tiệc, sau khi chia tay vợ vào tháng 3 năm đó.

Sát thủ đội lốt ông già Noel

Bruce Pardo (45 tuổi) đã giết chết 9 người, bao gồm cả vợ cũ của anh ta trong một bữa tiệc đêm Giáng sinh 24/12/2008 được tổ chức tại nhà bố mẹ vợ cũ ở bang California (Mỹ).

Bruce Jeffrey Pardo (phải) cùng gia đình trong bữa tiệc Halloween năm 2007. Ảnh: Splash News.

Thảm cảnh xảy ra khi Bruce dùng 4 khẩu súng ngắn bắn vào những người dự tiệc là họ hàng của vợ cũ sau đó phóng hỏa ngôi nhà bằng một thiết bị phun lửa tự chế.

Hai ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng, cảnh sát cho biết có 9 người thiệt mạng, tất cả đều chết cháy, chỉ nhận diện được 5 người là vợ, cha vợ, mẹ vợ, chị vợ và cháu vợ của hung thủ.

Kẻ sát nhân sau đó dùng súng tự bắn hai lần vào đầu và chết lúc 3h30 phút ngày 25/12. Bruce Pardo trước đó đã trải qua một cuộc ly hôn cay đắng với vợ cũ.

Cái chết bất thường của hoa hậu nhí nước Mỹ

Vào đêm Giáng sinh năm 1996, JonBenet Ramsey, 6 tuổi - cô bé từng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ nhờ đôi mắt xanh thẳm, mái tóc vàng óng mượt cùng nụ cười rạng rỡ được phát hiện đã tử vong sau gần 8 tiếng mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy JonBenet trong tầng hầm tại chính ngôi nhà riêng của cô bé. Thi thể "hoa hậu nhí" được phát hiện dưới tấm mền màu trắng và bị bịt miệng bằng tấm vải nham nhở.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, cô bé hoàn toàn không bị xâm hại tình dục trước khi qua đời.

Hoa hậu nhí nước Mỹ chết thương tâm tại nhà riêng vào đúng đêm Giáng sinh.

Suốt một thời gian dài, cảnh sát đã cố gắng tìm ra hung thủ đứng đằng sau cái chết của JonBenet. Kì lạ thay, ADN trên các mẫu vật chứng được tìm thấy trên thi thể của cô bé lại hoàn toàn không trùng khớp với mọi thành viên trong gia đình. Cảnh sát cũng không phát hiện được kẻ tình nghi hay bất kì động cơ nào khiến "hoa hậu nhí" bị người ta sát hại.

Gần 20 năm kể từ khi vụ án mạng xảy ra, thông tin xung quanh cái chết của JonBenet Ramsey vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, nhiều phán đoán mới đây đã đặt ra nghi vấn về việc anh trai của cô bé chính là hung thủ đứng sau vụ giết người năm đó.

Giết vợ rồi đưa con đi chơi Giáng sinh

Sau khi tranh cãi gay gắt với vợ vào đêm Giáng sinh 24/12/2014, Justin Lee Klopp, 36 tuổi, ở bang Pennsylvania (Đông Bắc nước Mỹ), đã giết chết vợ anh ta bằng cách lấy một chiếc rìu chém vào đầu cô sau đó cắt cổ cô.

Justin Lee Klopp và vợ. Ảnh: Mirror.

Sát hại vợ xong, hắn ta bọc xác nạn nhân trong túi rồi vứt trong một khu nhà phụ. Justin sau đó lau dọn vết máu của vợ và đưa hai con của họ đến nhà ông bà nội để chúc mừng Giáng sinh.

Cũng trong tối hôm đó anh ta đã gọi điện cho cảnh sát để thú nhận vụ giết người. Justin sau đó đã treo cổ tự tử năm 2015 khi đang bị giam giữ trong tù.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-vu-an-mang-kinh-hoang-xay-ra-dem-giang-sinh-1789493.html