Nhường hết chăn cho con, cha chết cóng trong đêm

Một ông bố người Thái Lan đã chết cóng trong đêm lạnh 9 độ sau khi nhường toàn bộ chăn trong nhà cho con gái 8 tuổi.

Theo Asia One, Prasarn Homthong, 38 tuổi, được con gái Panwira Noipha, 8 tuổi, phát hiện đã chết vào sáng 7/12 sau khi cô bé đánh thức mãi mà cha không dậy.

Truyền thông Thái Lan cho biết, nhiệt độ tại tỉnh Bueng Kan, miền đông bắc nước này, đã tụt xuống 9 độ C vào đêm đó và trong nhà Homthong chỉ có 3 chiếc chăn để giữ ấm.

Ngôi nhà một tầng của cha con Homthong chưa hoàn thiện, không có cửa và cửa sổ. Vì cho rằng mình có thể chịu lạnh được, Homthong đã đưa toàn bộ chăn trong nhà cho con gái. Noipha kể, bố em mặc áo dài tay và quần sóc đi ngủ trên một chiếc chiếu. Tới nửa đêm, Noipha dậy và đắp một chiếc chăn lên người cha và thấy cha co người vì lạnh.

Ngôi nhà chưa hoàn thiện của cha con Homthong

Ngôi nhà chưa hoàn thiện của cha con Homthong

Sáng hôm sau, người đàn ông này được phát hiện đã chết. Khám nghiệm cho thấy, Homthong qua đời do cơ thể không thích ứng được với nhiệt độ sụt giảm vào ban đêm.

Người thân của Homthong cho biết, trước khi qua đời, anh này không có bệnh tật gì.

Homthong, đã ly hôn, sống cùng hai con gái. Vào đêm bi kịch xảy ra, con gái lớn của Homthong là Natharin, 14 tuổi, ngủ lại nhà một người họ hàng.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nhuong-het-chan-cho-con-cha-chet-cong-trong-dem-596765.html