Niềm đau chôn dấu của tuyển Việt Nam ở 'chảo lửa' Bukit Jalil

Đội tuyển Việt Nam mới đá một trận duy nhất ở 'chảo lửa' Bukit Jalil cách đây tám năm và người Malaysia đang mơ mộng sẽ tái lập chiến tích cũ nhưng sẽ không dễ dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ngày 15-12-2010, trận bán kết đầu tiên của AFF Cup với tuyển Malaysia là chủ nhà tiếp đón Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil. Đây là một đên đáng nhớ của người Malaysia và bây giờ sắp sửa có lần tái ngộ.

Thầy trò Calisto khi ấy với tư cách là đương kim vô địch AFF Cup và rất tràn trề cơ hội lần thứ hai liên tiếp đăng quang. Đồng nghiệp Rajagopal khắc khổ phía đối diện, nghiệt ngã mới năm ngoái từng giúp học trò đá bại U-23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào.

"Sát thủ" Safee Sali từng ghi hai bàn vào lưới Bùi Tấn Trường ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil.

Những gì diễn ra trên Bukit Jalil là một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của bóng đá Malaysia trong cuộc đấu loại trực tiếp trước các cổ động viên nhà, khi họ loại bỏ đương kim vô địch Việt Nam.

Bầu không khí sân vận động quốc gia đã đóng vai trò như một cầu thủ thứ 12 của Malaysia. Đội chủ nhà có sự thể hiện tự tin hơn trong lối chơi và làm nản lòng đối thủ.

Tuy nhiên, sau 45 phút của hiệp 1, cả hai đội đều không thể ghi bàn thắng.

Sang hiệp 2, ngay ở phút 60, bước đột phá đã đến khi tiền đạo Safee Sali dứt điểm đúng vào người thủ môn Bùi Tấn Trường và mặc dù đã chạm cả hai tay vào bóng vẫn không đẩy nổi.

19 phút sau bàn thắng đầu tiên, lại là Safee Sali tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Malaysia và chung cuộc giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho đội nhà. “Chảo lửa” Bukit Jalil như nổ tung bởi người hùng Safee Sali. Và chính anh cũng là vua phá lưới AFF Cup 2010 với năm bàn thắng.

Anh Đức cũng "đốt lưới" Malaysia ở trận vòng bảng AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: NGỌC DUNG

Với ưu thế ở trận lượt đi, Malaysia nắm quyền tự quyết cao hơn ở trận tái đấu lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Đội khách đã chơi phòng ngự kiên cường để vào trận chung kết với Indonesia và giành tổng tỉ số 4-2 để lấy chiếc cúp vô địch quốc gia Đông Nam Á đầu tiên của họ.

Sau tám năm, Malaysia gặp lại tuyển Việt Nam lần thứ hai trên sân Bukit Jalil trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 và chủ nhà rất mong lịch sử lặp lại vào đêm 11-12.

Nhân chứng sống của Malaysia là tiền đạo Talaha giờ đã 32 tuổi muốn “phục thù” trận thua mới nhất 0-2 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Phía tuyển Việt Nam có mỗi chân sút Anh Đức 33 tuổi từng chơi trận bán kết cách đây tám năm, còn Văn Quyết do chấn thương nên không có tên.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/niem-dau-chon-dau-cua-tuyen-viet-nam-o-chao-lua-bukit-jalil-807165.html