Niềm hy vọng về cô gái quê lúa tại SEA Games 32

19 tuổi, Lê Thị Tuyết là vận động viên (VĐV) điền kinh trẻ và nhỏ con nhất của Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32. Tuy nhiên, cô gái quê lúa Phú Yên đã sẵn sàng chinh phục thử thách, hy vọng mang vinh quang về cho đất nước.

Đà Nẵng chiều tháng 4, chúng tôi cùng những người làm thể thao Phú Yên có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên Tuyết trước khi tranh tài ở đấu trường khu vực. Tuyết vẫn giữ cái chất hồn nhiên, chân quê trên đôi mắt, gương mặt và cách nói chuyện.

Cầm trên tay những món quà của người hâm mộ thể thao ở quê nhà gửi ra tặng, Tuyết cảm động không nói nên lời. Có lẽ Tuyết hiểu được sự kỳ vọng và dõi theo của người hâm mộ thể thao ở tỉnh nhà dành cho mình và điều đó là xứng đáng với những gì mà cô gái ở xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Trên đường chạy tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, Tuyết chỉ tập nhẹ với các bài khởi động và chạy vòng quanh sân tập. Đây có lẽ là giai đoạn "nhả thể lực" trước khi Tuyết lên đường sang Siem Reap - Campuchia để làm quen cung đường và điều kiện thời tiết trước khi chinh phục tấm huy chương nội dung marathon 42,195 km dành cho nữ.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Anh - Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, người trực tiếp huấn luyện cho Lê Thị Tuyết, mọi việc ổn và những tính toán của ban huấn luyện đang đi đúng với kế hoạch, mục tiêu lớn nhất là giúp Tuyết có được phong độ tốt nhất và giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam, thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ.

Lê Thị Tuyết tập nhẹ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, trước khi sang Campuchia tranh tài tại SEA Games 32

Lê Thị Tuyết tập nhẹ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng, trước khi sang Campuchia tranh tài tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, nội dung marathon thi đấu sớm nhất (diễn ra từ ngày 6-5 tại Siem Reap). Cùng với Lê Thị Tuyết, tổ chạy đường dài của điền kinh Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Ninh (nữ), Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam). Mục tiêu đặt ra là 2 huy chương vàng (HCV) nội dung marathon nam, nữ. Cô gái Phú Yên được xem là niềm hy vọng tiềm năng cho 1 tấm HCV tại SEA Games 32.

Lê Thị Tuyết vừa bước qua tuổi 19 và cũng là lần đầu thi đấu tại đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi những thành tích của VĐV này tại các giải đấu gần đây, như HCV marathon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (tháng 12-2022); HCV Giải vô địch marathon và cự ly dài quốc gia Báo Tiền Phong năm 2023 (tháng 3-2023), có thể tin cô gái quê lúa này đủ bản lĩnh để thực hiện giấc mơ HCV SEA Games, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Trong lịch sử điền kinh Việt Nam, dưới sự huấn luyện của HLV Nguyễn Tuấn Anh, "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) từng giành được HCV marathon đầu tiên tại SEA Games 2013 cho thể thao Việt Nam.

Sức trẻ, tài năng của VĐV người Phú Yên kết hợp với kinh nghiệm và năng lực của HLV Nguyễn Tuấn Anh, nhiều người chờ đợi lịch sử sẽ gọi tên Lê Thị Tuyết tại SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Bài và ảnh: Nhật Huy

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/niem-hy-vong-ve-co-gai-que-lua-tai-sea-games-32-20230419222902032.htm