Niềm tin và hy vọng 'bình thường mới'

Sáng chủ nhật, cà phê một mình hơi lâu, Bàn Dân định rời quán ra về, ông bạn quen mới bước vào. Trông mặt ông thấy giãn ra, ít nhàu nhĩ hơn, nhưng không gọi ly đen như mọi khi, Bàn Dân:

-Hôm nay ông vui hay buồn đây, sao không kêu cà phê mà kêu ly chanh nóng lạ vậy?

-Vui chớ, bữa nay tôi vui nhứt đó nghen! Gần hai tháng nay, tôi lên mạng, vô “áp” Sổ sức khỏe điện tử đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19, rồi chờ, rồi xóa đi, đăng ký lại, rồi lại chờ mấy lần, nay mới có tin nhắn đi tiêm chủng. Được tiêm ngừa bệnh vừa là quyền lợi bảo vệ sức khỏe của mình, vừa là nghĩa vụ công dân chung tay phòng, chống đại dịch, sao không vui được ông?

-Ông hiểu vậy là tốt, nhưng Bàn Dân hỏi thiệt ông nghen, được mời đi chích chậm hơn nhiều người, phải chờ đợi hơi lâu, ông có cảm thấy… khó chịu không, có thắc mắc gì không vậy?

-Ông hỏi sao mà khó trả lời quá, nói không thì không đúng, nói có thì… cũng ngại. Thú thiệt, phải chờ đợi hơi bị lâu, trong khi chung quanh đã có rất nhiều người được tiêm mũi một, rồi lại tiêm mũi hai nữa, tôi không khỏi có hơi lấn cấn, thắc mắc.

Có lần tôi hỏi thăm một cán bộ có trách nhiệm trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, anh ấy trả lời: chú có tên trong danh sách đăng ký tiêm vaccine rồi, nhưng thấy trong bản đăng ký chú khai bệnh nền hơi bị nhiều, mà chú lại có tuổi U70, nên chú phải chờ khi có vaccine thích hợp mới chích được. Nay chắc là có vaccine phù hợp lứa tuổi và tình trạng bệnh nền rồi, nên tôi mới có được tin nhắn mời ra trạm y tế phường tiêm ngừa đó.

-À thì ra sáng nay ông bận đi tiêm chủng. Chắc ông đi tiêm sớm nên mới xong sớm vậy chứ. Lâu lâu mới có dịp “đáo công đường” dù chỉ là đi chích ngừa, ông có cảm tưởng như thế nào?

-Ông hỏi như… phóng viên phỏng vấn không bằng. Nhưng không sao, hôm nay tôi vui nên cũng sẵn lòng trả lời đây. Thật ra tôi đi cũng không sớm sủa gì. 8 giờ tôi mới ra phường, vì trong tin nhắn tôi được mời tiêm lúc 8 giờ 24 phút, ra đó tôi thấy bà con đã tới khá đông, nhưng không lộn xộn, mất trật tự vì ai cũng có tin nhắn thông báo giờ tiêm chính xác.

Chúng tôi được anh em dân quân hướng dẫn để xe trong sân trường học kế bên trạm xá, rồi xếp hàng lần lượt vào nhận giấy tờ khai báo y tế và đồng ý tiêm chủng loại vaccine được thông báo công khai.

Mọi người đến tiêm chủng bảo đảm đúng 5K; mọi việc trong “dây chuyền tiêm chủng” được sp xếp, btrí khá hp lý, khoa hc nên không có tình trng chen ln, tránh được nguy cơ dxy ra lây nhim chéo. Nhvy, tôi mi được tiêm sm, vsm, ghé quán cà phê gp ông đây.

-Nhưng sao ông không kêu cà phê?

-Ậy, đó là tôi chấp hành theo lời dặn của nhân viên y tế sau khi tôi tiêm xong, chờ 30 phút và nhận giấy chứng nhận ra về, rằng mới tiêm vaccine thì phải chịu khó “cai” chất kích thích khoảng chừng một tuần để tránh xảy ra phản ứng phụ sau tiêm.

-À, chỗ phường ông tổ chức tiêm ngừa tốt đấy chứ. Mà Bàn Dân nghĩ chắc chỗ nào cũng phải thực hiện công tác này một cách bài bản như thế mới đẩy nhanh được tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid, để sớm có được kết quả miễn dịch cộng đồng, kiềm chế, tiến tới ngăn chặn được dịch bệnh để cả nước sớm trở lại cuộc sống “bình thường mới”.

-Tôi tin là không lâu nữa điều tốt lành ấy sẽ đến. Vì tôi nghe tin ở vùng dịch lớn nhất nước là thành phố lớn kế bên tỉnh mình và các tỉnh giáp ranh cũng đã vượt qua được đỉnh dịch, kéo giảm số ca mắc mới cũng như số tử vong vì dịch bệnh hằng ngày xuống rất sâu. Chắc chỉ trong nay mai, dân mình cũng sẽ được trli cuc sng an lành như trước.

-Ông nói không sai, nhưng ông không được quên là chúng ta vẫn phải sống trong thế giới “có dịch”, chứ không phải là thế giới “dzê-rô cô-vít” đâu nghen. Nghĩa là ông cũng như Bàn Dân và mọi người lúc nào cũng phải bảo đảm thực hiện “5K cộng vaccine” đó nghen!

Bàn Dân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/niem-tin-va-hy-vong-binh-thuong-moi-a138012.html