Niềm tự hào của bản Đán Đón

Tôi gặp Binh nhất Giàng A Bình, dân tộc Mông khi em đang trong kỳ nghỉ phép ở bản Đán Đón, xã Vàng San (Mường Tè, Lai Châu). Mấy ngày qua, Bình dành nhiều thời gian lên nương làm việc cùng bố, dọn dẹp nhà cửa và dạy các em học bài. Bình nói với chúng tôi: 'Em ở đơn vị đã quen làm việc theo chế độ, nên giờ về nhà, khi nào ngồi không là thấy chân tay như thừa ra'.

Giàng A Bình mà chúng tôi nhắc đến hiện là chiến sĩ ở Ban CHQS huyện Mường Tè. Được biết, Bình là người duy nhất của bản Đán Đón trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong 10 năm trở lại đây. Anh Giàng A Tủa, Trưởng bản Đán Đón, chia sẻ: “Trong bản cũng nhiều thanh niên nhưng phần lớn không bảo đảm tiêu chuẩn, nhất là trình độ văn hóa, hai là chiều cao và cân nặng. Chính vì vậy, ngày Bình trúng tuyển NVQS, cả bản vui mừng. Bình chính là niềm tự hào của bà con trong bản!”. Bố của Bình là ông Giàng A Chính khi biết con trai trúng tuyển NVQS đã bày tỏ niềm vui mừng ra mặt. Ông làm thịt vài con gà tre, mua ít rượu men lá để bản vui cùng gia đình. Ngày tiễn Bình lên đường nhập ngũ, ông Chính cứ nhìn ngắm cậu con trai với chiếc ba lô khoác trên vai và bộ quân phục xanh màu lá rừng, mãi đến khi đoàn xe của đơn vị đưa Bình cùng đồng đội khuất sau ngọn núi, ông mới quay về.

Binh nhất Giàng A Bình hướng dẫn em gái học tập trong lần về phép.

Vào đơn vị, Giàng A Bình hăng say luyện rèn và đạt thành tích tốt sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Kết thúc huấn luyện, Bình được điều động về nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Mường Tè. Đánh giá về Binh nhất Giàng A Bình, Đại úy Lưu Anh Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mường Tè, cho biết: “Bình là một chiến sĩ tốt. Ngoài chấp hành nghiêm các quy định ở đơn vị, Bình hằng ngày vẫn tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa. Không chỉ vậy, trong những lần làm công tác dân vận, cá nhân đồng chí Bình luôn tích cực vận động đồng bào Mông không nghe theo kẻ xấu xúi giục, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật”.

Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường quân ngũ, Bình thật thà: “Từ ngày vào đơn vị, được học tập, rèn luyện trong quân đội, bản thân em trưởng thành lên rất nhiều. Đặc biệt, qua những buổi học tập chính trị, em càng hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo". Bình cho biết, ở bản Đán Đón, 100% hộ đồng bào dân tộc Mông đều theo đạo Tin lành. Thời gian qua, có nhiều kẻ xấu vào bản tuyên truyền đạo trái phép nên tranh thủ những ngày về phép hay đi tranh thủ, Bình đều tích cực trò chuyện với bà con trong bản, để bà con hiểu rõ bản chất của kẻ xấu, không tin và nghe theo chúng xúi giục.

Bình bày tỏ mong muốn, sau này ở bản sẽ có thêm nhiều chiến sĩ như Bình tham gia NVQS, đóng góp một phần nhỏ bé bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Xuất ngũ, Bình dự định trở về quê cùng bố làm kinh tế và nuôi các em học tập để mai này dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/niem-tu-hao-cua-ban-dan-don-550212