Niềm tự hào của MU đang bị tổn thương

Trước trận đại chiến vòng 31 Premier League giữa Manchester United và Tottenham, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có màn 'đối đáp' qua lại rất thú vị.

Tâm điểm vòng 31 Premier League chính là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Tottenham và Manchester United vào lúc 22h30 ngày mai (11-4).

Ở trận “lượt đi”, Tottenham đã gây bất ngờ khi đánh bại MU đến 6-1 ngay tại Old Trafford. Anthony Martial nhận thẻ đỏ sau pha bóng tiểu xảo của Erik Lamela khiến MU vỡ trận và thua nhục nhã.

Trước trận đấu này, HLV Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo các học trò về sự khiêu khích của các cầu thủ Tottenham. Chiến lược gia người Na Uy kêu gọi các học trò không lập lại sai lầm như tình huống Martial đánh nguội Lamela dẫn đến thẻ đỏ.

Ở tình huống này, Martial vung tay vào mặt Lamela và chỉ chờ có thế, ngôi sao người Argentina ma mãnh lăn ra ngã. Cái bẫy Lamela giăng ra là quá hoàn hảo và trọng tài không còn cách nào khác phải rút thẻ đỏ đuổi ngôi sao người Pháp.

Martial rời sân sau chiếc thẻ đỏ và sa sút phong độ kể từ đó. ẢNH: NMC POOL

Martial rời sân sau chiếc thẻ đỏ và sa sút phong độ kể từ đó. ẢNH: NMC POOL

Solsa thừa nhận các cầu thủ MU đã bị tổn thương sau thất bại trước người tiền nhiệm Mourinho. Solsa khẳng định các cầu thủ MU sẽ không trả đũa nếu bị khiêu khích một lần nữa tại sân Tottenham vào ngày mai.

Solskjaer nói, “MU đã nhận thẻ đỏ và đó là điều chúng tôi phải lưu tâm. Chúng tôi không thể phản ứng theo cách như vậy, bởi vì chúng tôi biết sẽ có những tình huống phát sinh trong trận đấu khiến chúng tôi chịu tổn thương.

Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ đó và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có màn trình diễn tốt hơn trong khoảng thời gian này. Chúng tôi tự tạo cho mình một trận đấu khó khăn với chỉ 10 người. Con đường và cách thức chúng tôi đánh mất thế trận không phải do chúng tôi tạo ra và chúng tôi biết điều đó.

Tôi nghĩ các cầu thủ MU sẽ nhớ về trận đấu đó với rất nhiều đau đớn. Niềm tự hào nghề nghiệp của MU đã bị tổn thương. Chúng tôi quá kém và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thấy một số cầu thủ muốn chứng minh rằng chúng tôi giỏi hơn thế rất nhiều”.

Solskjaer và Mourinho lại có trận đại chiến. ẢNH: GETTY, PA

Vào tháng trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ rằng ông “đo lường” sự tiến bộ của bản thân bằng điểm số ở Premier League. HLV Jose Mourinho lập tức “bắt lấy” câu nói này để tạo nên cuộc chiến tâm lý với Ole trước trận cầu đinh giữa MU và Tottenham.

Trong thời gian hơn 2 năm dẫn dắt MU, Mourinho đã giành Siêu cúp nước Anh, League Cup cũng như Europa League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định huyền thoại Sir Alex Ferguson sẽ có quan điểm khác với Solskjaer. Mourinho tin rằng, danh hiệu chứ không phải điểm số mới là thước đo cho sự thành công và tiến bộ của một HLV.

Mourinho nói, “Đó là ý kiến của Solskajer. Nhưng tôi khá chắc rằng ông chủ lớn của ông ấy, Sir Alex Ferguson có quan điểm khác về điều đó. Tôi tôn trọng những gì Solskjaer nghĩ nhưng tôi thì nghĩ khác.

Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, tự do tạo nên ý tưởng và nếu đó là điều Solskjaer nghĩ thì nó cũng tốt với tôi thôi. Đó không phải là vấn đề của tôi, Solskjaer không thiếu sự tôn trọng với bất cứ ai. Nhưng tôi tin rằng “ông chủ” lớn của Solskajer và là người lớn nhất lịch sử Premier League có quan điểm khác về vấn đề đó”.

Mourinho cho rằng huyền thoại Sir Alex Ferguson sẽ có cách nghĩ khác với Solskjaer. ẢNH: PA

Mourinho cũng nêu ra mức lương khổng lồ của David De Gea và Kevin De Bruyne để so sánh khả năng tài chính hạn hẹp của Tottenham so với MU hay Man City.

De Gea hưởng mức lương cao nhất MU lên đến 350.000 đến 375.000 bảng Anh/tuần. Trong khi đó, De Bruyne vừa ký gia hạn hợp đồng 4 năm với Man City trị giá tổng cộng lên đến 83 triệu bảng Anh.

Hóa đơn tiền lương hàng năm của Man City là 351 triệu bảng Anh, hơn gần gấp đôi so với Tottenham, Tottenham sẽ gặp chính Man City ở trận chung kết Carabao Cup (League Cup) vào cuối tháng này trên sân Wembley.

De Gea và De Bruyne đang nhận được mức đãi ngộ rất cao ở MU và Man City. ẢNH: REUTERS, PA

Mourinho nói thêm, “Kevin là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu Pep Guardiola hoặc bất kỳ HLV nào của các CLB hàng đầu có thể chi “X triệu” thì tốt cho họ thôi, không có vấn đề gì. Tôi thích làm những gì chúng tôi đang làm và tôi không ghen tị với công việc của người khác.

Tôi thích các cầu thủ của mình nhận được bản hợp đồng tương tự như David De Gea hay Kevin De Bruyne. Tôi thích các học trò của tôi có được số tiền đó”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/niem-tu-hao-cua-mu-dang-bi-ton-thuong-978068.html