Niềm vui của mẹ

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tích cực hưởng ứng phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Yên.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm bởi đây là một trong những chính sách hậu phương lớn của quân đội; đồng thời đây cũng cách để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm nghĩa tình, thể hiện sự tri ân với thế hệ cha anh, những đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc”.

Theo lời giới thiệu của anh Thạo, chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên Ban CHQS TP Đồng Hới đến thăm gia đình mẹ Nguyễn Thị Trữ, phường Nam Lý. Năm nay mẹ đã hơn 80 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà nhỏ. Xúc động trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS, mẹ rưng rưng tâm sự: “Chồng, con mẹ đã hy sinh, thế nhưng mẹ luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bà con xóm làng. Từ khi các “cô chú bộ đội” nhận phụng dưỡng, mẹ đỡ vất vả hơn, ngôi nhà hiu quạnh cũng trở nên ấm áp, nhiều người qua lại hơn…”. Thiếu tá Cao Tiền Phong, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Đồng Hới, chia sẻ: “Hiện tại, ngoài mẹ Trữ, Ban CHQS TP Đồng Hới còn nhận phụng dưỡng một mẹ ở phường Đồng Phú mỗi tháng 500.000 đồng. Ngoài hỗ trợ về tiền, hằng tháng cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố và Ban CHQS các phường còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các mẹ...”.

Được biết, năm 2018, Ban CHQS TP Đồng Hới đã huy động được 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa tặng mẹ Hoàng Thị Con, phường Đồng Sơn (mẹ đã mất sau Tết Nguyên đán vừa qua). Ngoài việc nhận phụng dưỡng, các đơn vị còn phối hợp xây dựng nhà cho các mẹ có hoàn cảnh khó khăn với nguồn kinh phí hỗ trợ từ 70 đến 90 triệu đồng/nhà. Các mẹ: Đỗ Thị Hạnh ở Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), mẹ Trần Thị Yên ở Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh), mẹ Nguyễn Thị Chất ở Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa), mẹ Nguyễn Thị Tôi ở Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) và nhiều mẹ khác đã được đón niềm vui trong những căn nhà mới do LLVT tỉnh hỗ trợ xây dựng.

Phong trào nhận chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã lan tỏa, tạo nên nét đẹp văn hóa, ý thức tự giác, tự nguyện của toàn thể các cơ quan, đơn vị. Từ các cơ quan dân chính Đảng, đến ban, ngành đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn đều nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng từ 1 đến 3 mẹ với số tiền hằng tháng từ 500.000 đến 1.500.000 đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 28 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng trọn đời; mỗi cơ quan, đơn vị, trong đó riêng Bộ CHQS tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng 8 mẹ.

Bài và ảnh: ĐỨC CƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/niem-vui-cua-me-568181