Niềm vui của tuổi hoa

Năm nay, mùa xuân dường như đến sớm hơn đối với các em: Trần Lê Thanh Trúc, Hoàng Minh Khôi và Hồ Thị Thúy Kiều. Sau nhiều nỗ lực, các em đã có những niềm vui trên con đường thực hiện ước mơ.

Cùng nhau chinh phục đỉnh cao

Theo dõi Super Junior, một game show tiếng Anh dành cho lứa tuổi tiểu học trên sóng VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều khán giả ấn tượng với Trần Lê Thanh Trúc (sinh năm 2012) và Hoàng Minh Khôi (sinh năm 2013) đến từ Quảng Trị. Vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký, hai em đã dắt tay nhau tiến vào vòng chung kết và đoạt ngôi vị Á quân 2.

Em Thanh Trúc và Minh Khôi bên giải thưởng vừa giành được tại Game show Super Junior do VTV7 tổ chức - Ảnh: T.L

Thành tích của Thanh Trúc và Minh Khôi khiến nhiều khán giả thán phục xen lẫn ngạc nhiên. Lâu nay, những game show truyền hình, đặc biệt liên quan đến tiếng Anh thường là sân chơi của học sinh các thành phố lớn. Tuy nhiên, hầu hết những người quen biết Thanh Trúc, Minh Khôi lại không bất ngờ vì kết quả ấy. Chỉ vài gạch đầu dòng trong bảng thành tích của hai học trò nhỏ cũng đủ để khẳng định tất cả.

Mới đây, tại Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc 2023, Thanh Trúc là một trong những gương mặt đoạt danh hiệu cao nhất. Trước đó một năm, khi chỉ mới 9 tuổi, Minh Khôi cũng đã để lại ấn tượng tại festival này với danh hiệu Trạng nguyên tích cực. Ngoài ra, hai em còn nhận được rất nhiều danh hiệu, giải thưởng khác ở các cuộc thi cấp thành phố, tỉnh và toàn quốc.

Bên cạnh tình yêu dành cho bộ môn tiếng Anh, Thanh Trúc và Minh Khôi có một điểm chung khác là đều được ươm mầm, chắp cánh dưới mái trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. Đông Hà. Chính những giờ học và hoạt động ngoại khóa đã giúp hai học sinh khác khối quen biết, thân thiết với nhau.

Vì thế, khi hay tin về cuộc thi Super Junior, Trúc đã rủ Khôi tham gia. Buổi đầu, hai em chỉ đặt mục tiêu giao lưu, học hỏi bởi cả hai đều biết những đối thủ của mình rất mạnh. Thanh Trúc chia sẻ: “Em luôn cho rằng mỗi cuộc thi là một dịp để trải nghiệm, học hỏi và biết đâu có thể truyền cảm hứng tích cực cho các bạn khác”.

Tuy không đề ra mục tiêu quá cao nhưng Thanh Trúc và Minh Khôi đều đặt trọn đam mê, tâm huyết và sự nỗ lực vào cuộc thi. Có những hôm hai em thức đến khuya để trao đổi, thảo luận các chủ đề. Nhờ thế, Trúc và Khôi đều khá tự tin khi bước chân vào cuộc thi Super Junior. Qua mỗi vòng, hai em có sự tiến bộ vượt bậc.

Vì thế, sự góp mặt của cặp thí sinh đến từ Quảng Trị ở vòng chung kết được nhiều người kỳ vọng. Không phụ lòng tin của mọi người, Thanh Trúc và Minh Khôi đã có phần thể hiện ấn tượng. “Việc đoạt giải Á quân 2 là niềm vui quá lớn đối với em và chị Thanh Trúc”, Minh Khôi nói.

Super Junior khép lại, những ngày chạy đua với lịch trình của game show cũng đã kết thúc. Thế nhưng, Thanh Trúc và Minh Khôi đều khẳng định sẽ không bao giờ quên những trải nghiệm này. Không chỉ là nơi để tranh tài, Super Junior còn mang lại nhiều điều ý nghĩa cho hai học sinh nhỏ tuổi. Từ cuộc thi này, Trúc và Khôi có cơ hội đưa được hình ảnh thiếu nhi Quảng Trị đi xa.

Đại biểu Quốc hội nhí” ở bản nghèo

Từ bản Ra Po, xã Xy, huyện Hướng Hóa, em Hồ Thị Thúy Kiều (sinh năm 2009) đã có mặt tại hội trường Diên hồng, tòa nhà Quốc hội để tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tổ chức. Đây là một dấu mốc đẹp trên con đường vươn tới giấc mơ trở thành đại biểu Quốc hội của cô bé Vân Kiều.

Em Thúy Kiều ngày ngày nỗ lực vươn lên để trở thành đại biểu Quốc hội thực sự - Ảnh: T.L

Ngay từ khi còn nhỏ, Thúy Kiều đã gây ấn tượng đối với nhiều người bởi sự hoạt ngôn, thông minh, nhanh nhẹn. Vì thế, em được không ít bạn bè cậy nhờ chuyển tải thông điệp của mình đến người thân, bạn bè, thầy cô, đặc biệt là những vấn đề khó hoặc ngại nói ra.

Sau này, khi trở thành lớp trưởng, rồi liên đội trưởng Trường Tiểu học và THCS Xy, Kiều càng có cơ hội để rèn luyện bản thân, thể hiện năng khiếu của mình. Trong các diễn đàn về quyền trẻ em ở trường, xã, huyện, em đều mạnh dạn đứng lên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Vì thế, mọi người thường gọi Kiều là “đại biểu Quốc hội nhí”.

Cái tên trìu mến ấy lại vang lên khi Thúy Kiều là 1 trong 7 em nhỏ ở Quảng Trị được lựa chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Kiều chia sẻ, em rất vui mừng khi biết mình sẽ được ra Hà Nội, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em gái vùng cao đến lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Kiều đã nhanh chóng thu thập ý kiến của các bạn nhỏ sống quanh mình; học thêm kiến thức, kỹ năng từ thầy cô; tự trau dồi, tập luyện... Nhờ vậy, em sớm vượt qua sự bỡ ngỡ, ngại ngần khi đến diễn đàn lớn.

Trở về từ phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, ước mơ trở thành một đại biểu Quốc hội hiện rõ thêm trong suy nghĩ của Thúy Kiều. Ít ai biết, từ nhiều năm nay, Kiều đã luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện với mong muốn trong tương lai có thể đưa tiếng nói của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái vùng cao đến với lãnh đạo các cấp, ngành. Nhờ thế, em luôn duy trì thành tích học tập tốt. Đặc biệt, Kiều từng giành các giải cao tại các hội thi giao lưu tiếng Anh, sáng tạo khoa học - kỹ thuật...

Thúy Kiều tâm sự: “Em biết mong muốn trở thành đại biểu Quốc hội không dễ thực hiện. Thế nhưng, em vẫn cứ ước mơ, khát khao. Em vui vì trên con đường thực hiện ước mơ, em đang trưởng thành hơn như mong đợi của chính bản thân, ba mẹ và thầy cô”.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/niem-vui-cua-tuoi-hoa/183446.htm