Niềm vui đến với nữ sinh mồ côi cha, bán vé số ở Cần Thơ

Thông qua Báo Người Lao Động, 3 đơn vị đã tặng học bổng và xe đạp điện để em Lê Minh Thùy, nữ sinh mồ côi cha, đi bán vé số ở TP Cần Thơ, giúp em có điều kiện học tập tốt hơn.

Sáng 17-10, tại Trường THPT Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh miền Tây trao quà và học bổng cho em Lê Minh Thùy, học sinh lớp 10 của trường.

Ông Trần Công Tuấn, Báo Người Lao Động, phụ trách Văn phòng ĐBSCL, phát biểu tại buổi trao quà

Đại diện các đơn vị trao học bổng và xe đạp

Em Thùy là nhân vật trong bài viết "Thương cảm cô bé lớp 10, mồ côi cha, đi bán vé số" đăng trên Báo Người Lao Động Online vào ngày 27-9.

Nữ sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn: cha mất, mẹ vừa bị tai nạn, mỗi buổi sáng Thùy đạp xe gần 10 km để đến trường và sau khi đi học về, em tiếp tục đạp xe đi bán vé số.

Thương cảm trước hoàn cảnh như vậy, thông qua Báo Người Lao Động, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao phần học bổng 10 triệu đồng, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ trao 10 triệu đồng, Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh miền Tây tặng 1 chiếc xe đạp điện (trị giá 10 triệu đồng) cho em Lê Minh Thùy.

"Tôi cảm ơn Báo Người Lao Động đã làm cầu nối, giúp cho công ty thực hiện an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ cho em Thùy học tập tốt hơn, đây là việc làm rất có ý nghĩa. Cháu Thùy năm nay học lớp 10, để cháu có điều kiện học tập tốt hơn lên tới đại học, đề nghị báo thường xuyên thông tin trường hợp này để công ty hỗ trợ kịp thời" – ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, nói.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, trao học bổng và quà cho em Thùy

Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, động viên em Thùy học tập tốt.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh miền Tây (bìa trái) tặng xe đạp điện cho em Thùy

Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, cho rằng phần học bổng mà công ty trao sẽ giúp cháu Thùy vượt qua khó khăn trước mắt, có thêm động lực trong học tập.

Thùy hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành luật sư như mơ ước

Do vừa bị tai nạn giao thông, bà Trần Thúy Kiều (mẹ Thùy) không đến chứng kiến ngày vui của con. Thùy xúc động: "Con cảm ơn cô chú, các đơn vị đã hỗ trợ học bổng và chiếc xe đạp điện để con thuận tiện đến trường. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành luật sư như mơ ước, không phụ lòng sự quan tâm của cô, chú và thầy cô trong trường".

Tin-ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/niem-vui-den-voi-nu-sinh-mo-coi-cha-ban-ve-so-o-can-tho-20231017102024632.htm