Niềm vui Hy Lạp và nỗi buồn tê tái Nga

Bị đánh giá thấp hơn, Hy Lạp bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng xứ Bạch dương để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết Euro 2012.

Các cầu thủ Hy Lạp chạy tới ôm nhau sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Hy Lạp đánh bại Nga với tỷ số 1-0 để giành quyền vào tứ kết Euro 2012. Một kịch bản ít ai ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra.

Cầu thủ Hy Lạp khoác vai nhau tạo thành vòng tròn, nhảy nhót ăn mừng.

Sự phấn khích của các sao Hy Lạp.

Karagounis, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu ăn mừng trước ống kính máy quay.

Niềm hân hoan của các CĐV Hy Lạp trên khán đài.

Trong khi đó, đội trưởng Arshavin của đội tuyển Nga không giấu được nỗi buồn.

Arshavin kéo áo lau những giọt mồ hôi và nước mắt.

Vẻ tiếc nuối của Dzagoev.

Pavlyuchenko ôm mặt,

Zhirkov (phải) ôm đầu hối tiếc. Zhirkov chính là cầu thủ mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng của Karagounis cho Hy Lạp. Với thất bại này, Nga bị loại khỏi Euro 2012 ngay ở vòng bảng. Trước khi trận đấu diễn ra, Nga còn đứng đầu bảng A. Một thật bại cay đắng đối với 'Những chú gấu' tới từ xứ sở Bạch dương.

Lan Chinh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/2012/06/niem-vui-hy-lap-va-noi-buon-te-tai-nga-202977/