Niềm vui nhân đôi

Nhân dịp cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 3 ra thăm, chúc Tết tại đảo Trần thuộc Lữ đoàn 242 (Quân khu 3), tôi gặp Đại úy Hoàng Văn An, Chính trị viên Đại đội Pháo binh.

Tôi và anh An vốn là đồng hương ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nên khi gặp nhau trên đảo hai anh em dành nhiều thời gian hỏi thăm sức khỏe, gia đình cũng như công việc. Khi tôi hỏi thăm về hậu phương nơi quê nhà, nét mặt anh rạng rỡ hẳn lên khoe với tôi rằng mới chào đón cô con gái nhỏ cách đây 6 tháng.

Con gái anh, cháu Hoàng Khánh Ngọc chào đời đúng ngày kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4). Chia sẻ về niềm vui ấy, Đại úy Hoàng Văn An bộc bạch: “Được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho về nghỉ phép để chào đón con gái chào đời là niềm vui đối với tôi và gia đình, bởi khi vợ sinh cháu đầu lòng là Hoàng An Khang được hơn 1 tuần, tôi mới được về thăm cháu. Lần này, niềm vui thực sự nhân lên khi tôi có dịp ở nhà chăm sóc, động viên vợ trong giây phút con gái chào đời".

Nghe chuyện hậu phương của anh, chúng tôi càng thêm hiểu về niềm tin và động lực của những người đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo tiền tiêu Tổ quốc.

THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/niem-vui-nhan-doi-532323