Niềm vui ở Phiêng Cài

Trở lại Phiêng Cài, xã Lóng Sập (Mộc Châu) những ngày đầu bước vào năm mới, chúng tôi thật bất ngờ trước sự thay đổi ở vùng biên cương này, hơn 2 km đường vào bản và các tuyến nội bản đã được bê tông sạch đẹp, hoa đào, hoa mận đua nhau bung cánh khoe sắc. Tết năm nay, bà con dân bản vui hơn, nhộn nhịp hơn bởi có 30 người được chính thức công nhận là công dân Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và nhân dân bản Phiêng Cài gói bánh dày đón năm mới.

Bản Phiêng Cài thành lập năm 1992, bản hiện có 80 hộ, 445 nhân khẩu. Bản giáp với cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Từ lâu, bà con hai bên biên giới đã có truyền thống gắn bó, đoàn kết. Tuy nhiên, vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn của bản nhiều năm trước đã khiến bản gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhất là việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, quốc tịch và đăng ký thường trú. Trẻ em sinh ra chưa được đăng ký khai sinh kịp thời, thiệt thòi khi không được hưởng những chế độ, chính sách của Nhà nước. Cả bản có 30 cặp vợ chồng kết hôn không giá thú (chủ yếu là phụ nữ chưa được nhập Quốc tịch). Nhưng, câu chuyện buồn ấy đã lùi vào quá khứ, tháng 9/2019 các trường hợp trên đã được công nhận là công dân Việt Nam theo Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đã ký giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào.

Phiêng Cài những ngày này nhộn nhịp, cùng với niềm vui của những người được công nhận là công dân Việt Nam, thì nông sản của cả bản cũng được mùa, lại thu hoạch sớm hơn nên có nhiều thời gian chuẩn bị đón Tết chu đáo, những phụ nữ Mông đang tranh thủ hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ váy, áo mới; thanh niên dọn dẹp vệ sinh môi trường, người cao tuổi chuẩn bị sắm đồ cúng lễ cầu năm mới mưa thuận gió hòa, trồng được nhiều ngô lúa, nuôi nhiều trâu, bò, lợn, gà hơn.

Trưởng bản Tráng A Tủa phấn khởi khoe: Những năm trước đây, mặc dù 30 người chưa được công nhận là công dân Việt Nam, nhưng vẫn được cấp ủy, chính quyền xã, bộ đội biên phòng quan tâm, tuyên truyền, vận động tuân thủ pháp luật Việt Nam, làm ăn lương thiện, tích cực cùng gia đình áp dụng KHKT trong sản xuất để phát triển kinh tế. Năm nay, đàn trâu, bò của bản tăng từ 200 lên 360 con, lợn cũng có gần 300 con, 70 ha ngô, lúa, 36 ha mơ, mận và 25 ha chanh leo. Năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn, bà con Phiêng Cài mừng lắm, chẳng cần phải tuyên truyền nhiều, bà con đã góp gần 800 triệu đồng để mua vật liệu, đồng thuận hiến đất, góp công để làm đường vào bản, vì thế mà trẻ đến trường, việc vận chuyển nông sản, thuận lợi hơn rất nhiều.

Chị Thào Thị Súa lấy chồng ở Phiêng Cài đã 13 năm nay, gia đình chị có 4 đứa con, chị là một trong những người vừa được trao Quyết định nhập Quốc tịch của Chủ tịch nước. Trước đây, khi chưa được nhập Quốc tịch, việc đăng ký kết hôn, nhập hộ khẩu của chị cũng không thực hiện được; các chính sách về bảo hiểm y tế, giấy tờ tùy thân cũng không được cấp. Chị Súa chia sẻ: 13 năm sinh sống ở Phiêng Cài đều được chồng và mọi người trong gia đình cũng như bà con trong bản đùm bọc, quý mến. Nhưng bản thân tôi cùng với các con không được hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Sau nhiều năm chờ đợi, được các cấp chính quyền giúp đỡ, năm nay tôi chính thức được công nhận là công dân Việt Nam. Đến thời điểm này, các con tôi cũng được hưởng mọi chế độ như bao đứa trẻ khác. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã cho phép tôi trở thành công dân Việt Nam.

Rời Phiêng Cài trong chiều muộn, Tết năm nay ở Phiêng Cài sẽ là cái Tết vui và đầm ấm. Nông sản được mùa, bản làng sạch sẽ khang trang, bà con đoàn kết, góp sức xây dựng, bảo vệ vùng biên giới ngày càng giàu đẹp và yên bình.

Vũ Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/niem-vui-o-phieng-cai-28223