Niềm vui trong ngôi trường mới

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ tham quan phòng Tin học Trường tiểu học Hòa An 2 - Ảnh: HÀ MY

Trong không khí tươi vui chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh, niềm hân hoan càng nở rộ khi thầy trò Trường tiểu học Hòa An 2, huyện Phú Hòa được đón nhận ngôi trường mới. Điều đáng trân quý là ngôi trường này được vun vén từ tấm lòng của những người con Phú Yên luôn hướng về đàn em thân yêu.

Một ngày cuối tháng 6, chúng tôi có mặt tại ngôi trường vừa xây mới tại thôn Đông Phước, xã Hòa An. Nhìn dãy phòng hai tầng thơm mùi sơn mới, khó mà tưởng tượng khu vực này, cách đây 6 tháng là dãy phòng cấp 4 xập xệ, xuống cấp. Thầy Đoàn Văn Chung, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Dãy phòng học cấp 4 trước kia được xây từ những năm chưa tái lập tỉnh. Mặc dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng qua hơn 30 năm sử dụng, đã xuống cấp nặng. Thầy trò nhà trường luôn mong ước có dãy phòng học mới khang trang để tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy.

Giờ đây, niềm mong mỏi của thầy trò nhà trường đã thành hiện thực. Công trình mới, không chỉ có khối lớp học với 22 phòng khang trang, hiện đại, mà còn có khối phòng học chức năng với đầy đủ các phòng nghe nhìn, mỹ thuật, âm nhạc, khối hiệu bộ, bể bơi và sân đa năng...

Tại buổi lễ khánh thành, niềm vui hiện lên trên gương mặt của các giáo viên và học sinh đang học tập tại trường. Với cô giáo Đặng Thị Chút, không có niềm hạnh phúc nào bằng việc được thấy ngôi trường từng nuôi lớn ước mơ thời ấu thơ và là nơi gắn bó suốt quãng đời 28 năm dạy học, được khoác lên mình tấm áo mới. Cô Chút chia sẻ: “Đây là một công trình đầy ý nghĩa, tôi sẽ giáo dục học sinh biết giữ gìn trường lớp và tổ chức tốt các hoạt động dạy và học”.

Có được ngôi trường khang trang, hiện đại trên, người góp công lớn nhất phải kể đến anh Nguyễn Quỳnh Lâm, Tổng Giám đốc Liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga (gọi tắt là Vietsovpetro). Sinh sống và lập nghiệp xa quê nên anh Lâm luôn đau đáu một tâm nguyện muốn làm điều gì đó cho quê hương Phú Yên.

Được sự kết nối nhiệt tình và tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt, anh Lâm đã thống nhất với ban lãnh đạo của Vietsovpetro “rót vốn” hơn 18 tỉ đồng tài trợ xây dựng Trường tiểu học Hòa An 2.

Chia sẻ tại lễ khánh thành trường, anh Lâm nói: “Song song với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vietsovpetro luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Hàng năm, Vietsovpetro đã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội cho các địa phương trên cả nước, đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động như: xây dựng nhà Tình nghĩa, trường học, trạm y tế, tu sửa các di tích văn hóa…

Với quê hương Phú Yên, tôi rất vui vì Vietsovpetro đã tài trợ thực hiện một công trình hết sức ý nghĩa, hoàn thành đúng vào dịp tỉnh kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. Tôi mong rằng được học tập trong trường lớp khang trang, đầy đủ và tiện nghi, các em học sinh sẽ phát huy được truyền thống hiếu học của quê hương, đạt nhiều thành tích cao”.

Bày tỏ niềm vui trong ngày khánh thành Trường tiểu học Hòa An 2, đồng thời tri ân tấm lòng của anh Nguyễn Quỳnh Lâm và cán bộ, nhân viên, người lao động Vietsovpetro, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cho hay: “Tôi đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị từ huyện đến xã, đơn vị thi công và nhà tài trợ để công trình được hoàn thành sớm hơn kế hoạch, chỉ sau 6 tháng thi công, đúng vào dịp Đảng bộ và nhân dân tỉnh chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Địa phương trân trọng, ghi nhận tấm lòng luôn hướng về quê hương của cá nhân anh Lâm cùng sự đóng góp quý báu của Vietsovpetro đã đầu tư công trình mang ý nghĩa xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục”.

Trường mới hoàn thành, em thích nhất là sân bóng, hồ bơi và phòng tin học. Em sẽ cùng các bạn cố gắng học tập và giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Trần Đức Nghĩa, lớp 4A, Trường tiểu học Hòa An 2

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/222854/niem-vui-trong-ngoi-truong-moi.html