Nín nhịn trong nóng giận để bớt hậu quả đau lòng

Dù không muốn nhắc đến những nỗi đau thắt ruột này nhưng hiển hiện ở đây vẫn là sự mất mát, tổn thất rất lớn về tình cảm gia đình; đặc biệt là trong lòng những đứa trẻ…

“Con cứ nghĩ về việc gì là nhìn thấy hình ảnh của việc ấy hiện ra; kể cả khi việc xảy ra đã vài năm rồi…”- câu nói ngây thơ của đứa trẻ là minh chứng rất rõ cho việc trẻ con nhớ rất lâu, đặc biệt những ký ức đau xót sẽ khiến tinh thần trẻ bị tổn thương, ám ảnh suốt từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. 3 vụ án mạng mới xảy ra ở 3 địa phương trong vài ngày gần đây không chỉ cứa vào trái tim của 3 gia đình, trái tim cộng đồng mà còn cứa vào trái tim những đứa con để rồi vết thương lòng cứ loang rộng mãi…

Sáng ngày 6-3, CA tỉnh Lâm Đồng phối hợp với CATP Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến hai vợ chồng cùng tử vong. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, giữa anh Huỳnh Kim Châu, SN 1969 và vợ là chị Phan Thị Bảy, SN 1979, trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Quá trình đó, anh Châu đã dùng dao đâm chị Bảy ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân được chuyển tới BVĐK Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Khi biết vợ không qua khỏi, anh Châu trở về nhà dùng dao tự đâm vào vùng ngực của mình để tự tử.

CQCA khám nghiệm vụ án xảy ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: K.H

Được biết, vợ chồng chị Bảy có hai đứa con chung đang học tiểu học. Nhiều tháng qua, giữa hai vợ chồng thường cự cãi lớn tiếng. Đau lòng ở chỗ, thời điểm xảy ra án mạng, các con của nạn nhân đều có mặt và chứng kiến cảnh tượng bố vung dao với mẹ của mình. Người nhà nạn nhân cũng cho hay, mấy tháng nay anh Châu bị trầm cảm, chị Bảy đã động viên chồng đi khám và chữa trị nhưng anh này không nghe.

Trước đó, tối 4-3 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, trong lúc anh Nguyễn Văn T (SN 1985) và vợ là chị Trần Thị H (SN 1986) cùng hai con trai (cháu lớn đang học lớp 2, cháu nhỏ gần 2 tuổi) ngồi ăn cơm, thì giữa anh T và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Cho rằng, thời gian gần đây chị H có biểu hiện lạ vì có người khác nên anh T gặng hỏi. Tuy vậy, do đi làm về mệt nên khi nghe chồng cáo buộc điều trên, chị H không trả lời khiến hai bên xảy ra cãi vã. Cháu M (là con lớn) chán nản, đứng dậy đi tắm. Khi quay ra, M thấy bố đang cầm con dao còn mẹ thì nằm bất động dưới nền nhà, trên người đầy thương tích.

Sau khi gây nên hành vi trên, anh T vội vã đưa hai con về nhà mẹ đẻ nhờ nuôi hộ và cho biết vừa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình. Mặc dù được mẹ đẻ và người thân khuyên đến CQCA đầu thú, nhưng anh T không nghe mà quay về nhà tự tử bằng con dao nghi đã sử dụng để sát hại vợ trước đó.

Ngoài hai vụ án trên, vụ nữ bác sỹ bị chồng đâm chết xảy ra tại địa bàn tỉnh Lào Cai cũng khiến dư luận hoang mang. Theo tài liệu điều tra, khoảng 17g ngày 2-3, cháu Bùi Huy H, 14 tuổi- con trai chị Trần Thị Hiền, 41 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai, nguyên bác sỹ khoa Sản, BVĐK tỉnh Lào Cai và chồng là Bùi Huy Đông, 47 tuổi - đi học về phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu. Cháu H tiếp tục lên tầng 3 thì thấy bố đang nằm nôn ói nên đã hô hoán mọi người đến đưa đi cấp cứu. Khi đã hồi tỉnh, Bùi Huy Đông khai nhận: Do nghi ngờ vợ ngoại tình, khoảng 14g ngày 2-3, giữa Đông và chị Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cãi vã. Trong lúc thiếu kiềm chế, Đông đã dùng búa gây ra cái chết cho vợ mình. Gây án xong, đối tượng dùng thuốc diệt cỏ và 7 lọ thuốc diệt chuột tự tử nhưng không thành. Sau khi củng cố hồ sơ về vụ án, ngày 5-3, cơ quan CSĐT- CATP Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Đau lòng, thương những đứa trẻ” là cảm xúc chung khi nghe về những vụ án mạng kể trên. Việc cha mẹ để con cái nghe thấy những cuộc xích mích của người lớn đã đủ khiến trẻ bị tổn thương. Ở đây, chứng kiến cảnh tượng bố xuống tay với mẹ; sau đó cả hai không còn sống hoặc bố bị CA bắt là nỗi đau dai dẳng đối với những đứa con thơ. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu mấu chốt, nguồn cơn của vấn đề nhưng việc giữ bình tĩnh, giữ sự sáng suốt, không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà luôn đặt con cái vào vị trí trung tâm sẽ là cách khiến những cặp đôi hạ hỏa nhanh nhất khi xảy ra cãi vã. Vợ chồng chung sống dài lâu, không thiệt hơn gì câu nói; vậy nên cả hai bên, nhất là người phụ nữ cần biết nín nhịn, tránh thổi bùng ngọn lửa mâu thuẫn dẫn đến việc đối phương không làm chủ cảm xúc và hành vi để rồi gây nên hậu quả cả hai không lường trước được.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nin-nhin-trong-nong-gian-de-bot-hau-qua-dau-long-111820.html