Nín thở cảnh học sinh dùng can nhựa vượt lũ tới trường

Con đường từ bản đến trường gần 10 km đầy nhọc nhằn, vất vả. Mùa mưa lũ nhiều em dùng can nhựa để vượt lũ tới trường.

Hình ảnh các thầy giáo của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu dầm mình dưới dòng nước xiết, vác bàn ghế qua suối đến điểm trường chuẩn bị cho năm học mới được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Dùng can làm phao để ôm xuôi dòng).

Thực tế tại xã Nậm Sỏ, hình ảnh các em học sinh bơi bằng can, có em được cha mẹ cõng trên lưng, sau đó cùng nhau khiêng xe máy qua suối đến lớp, phóng viên VOV càng thêm thấu hiểu những gian khó mà các em học sinh, thầy cô giáo và người dân nơi đây đang hàng ngày phải vượt qua. (Ảnh: Đợi nước lặng).

Chuẩn bị vượt suối.

Ôm can.

Những học sinh nam cố một mình tự vượt sông khi nước lặng.

Thầy giáo cõng học sinh qua suối.

Không chỉ phải vượt suối đón con mà phụ huynh đi đón con về trên con đường rất lầy lội, trơn trượt.

Qua suối về bản.

Cha mẹ phải tăng bo nhiều đoạn để đưa đón con.

Các em nhỏ được cõng qua suối.

Có hôm nhiều em phải tự đi.

Các thầy giáo cùng hỗ trợ khênh xe qua suối.

Thanh Thủy/VOV - Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-nin-tho-canh-hoc-sinh-dung-can-nhua-vuot-lu-toi-truong-805341.vov