Nợ 10 tỷ đồng, viết đơn xin vắng mặt: Uy tín cao

Người phụ nữ viết đơn xin vắng mặt tại địa phương vì nợ 10 tỷ đồng của nhiều người đã trở về địa phương nhưng vẫn phải tạm lánh mặt.

Chiều 21/1, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Quyên (30 tuổi, trú tại xã Đliê Ya, H.Krông Năng, Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua, bà cũng như nhiều người dân tại xã đều tập trung trước nhà bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (46 tuổi, ngụ xã Đliê Ya) để đòi lại số tiền lên đến 1 tỉ đồng mà bà này vay mượn rồi bỏ trốn.

"Tôi chỉ cho vay 190 triệu đồng, còn nhiều người khác toàn vài trăm, có nhà nhiều nhất là 1,9 tỷ đồng. Tổng số tiền bà Điệp nợ khoảng 10 tỷ đồng. Không biết bà Điệp đã đi đâu, chúng tôi đến nhà chỉ gặp ông chồng, ông ấy cũng bảo không biết bà ấy đã vay tiền làm gì?", chị Quyên kể.

Người dân tập trung tại khu vực chợ Đliê Ya (xã Đliê Ya). Ảnh: NLĐ

Còn bà Cao Thị Thuyền (58 tuổi, thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya) cho biết, năm 2017 khi nghe bà Điệp hỏi vay tiền để làm ăn với mức lãi suất 2,5%/tháng, bà đã cầm cố sổ đỏ, vay ngân hàng 300 triệu để cho mượn.

Trong giấy vay tiền, bà Điệp cam kết khi nào muốn lấy lại, chủ nợ chỉ cần nói trước khoảng 5-6 ngày sẽ trả đủ. Thế nhưng, gần đây bà Thuyền đến đòi nhiều lần thì bà Điệp lấy đủ lý do không trả.

Nhiều người trong số chủ nợ là hàng xóm của bà Điệp. Nói về lý do tin tưởng người phụ nữ này để cho vay với số tiền lớn, chị Quyên chia sẻ, bà Điệp là người gốc tại đây. Bình thường người phụ nữ này sống rất tình cảm, sòng phẳng và có uy tín. Thêm vào đó, thấy bà làm ăn khấm khá, lãi suất lại được trả cao nên nhiều người cho vay.

Hơn nữa, theo chị Quyên, bản thân chị cũng như nhiều người đều không hề hay biết bà Điệp vay 1 số tiền lớn như vậy cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người cùng kéo tới.

Theo chị Quyên, vì quá tin tưởng bà Điệp nên một số người cho vay hàng trăm triệu nhưng cũng không yêu cầu bà Điệp viết giấy vay nợ, chỉ giao dịch bằng miệng.

Bà Điệp mở tiệm cầm đồ, còn chồng làm nghề nông. Do đó nhiều người càng không hiểu bà Điệp đã dùng số tiền lớn đó vào việc gì.

Chiều cùng ngày, thông tin với PV, ông Mai Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Đliê Ya cho biết bà Điệp đã trở về địa phương được 2-3 ngày nay. Tuy nhiên, do sức ép của người dân nên người phụ nữ này chưa dám ra mặt.

Vị lãnh đạo công an xã cho hay, mấy ngày trước, công an xã có nhận được đơn xin vắng mặt khỏi địa phương của bà Điệp.

“Trong đơn vợ chồng bà Điệp cho biết đang nợ khoảng 10 tỉ đồng của bà con nhưng do làm ăn thất bát nên chưa có tiền trả. Vì lo sợ bà con bức xúc, manh động nên bà xin vắng mặt và sẽ ra trình diện khi cơ quan chức năng yêu cầu”, ông Trung nói.

Ông Trung cho rằng, ở địa phương bà Điệp không có hoạt động kinh doanh khác ngoài cầm đồ nên chưa xác định bà này làm ăn thua lỗ là do đâu. Xã đã báo cáo lên huyện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/no-10-ty-dong-viet-don-xin-vang-mat-uy-tin-cao-3373311/