Nợ 50 triệu, người đàn ông tử vong bất thường

Theo gia đình, người đàn ông được phát hiện tử vong trước đó đã nợ một chủ hiệu cầm đồ 50 triệu.

Khoảng hơn 10h ngày 18/9, một tài xế xe đông lạnh trong khi dừng xe tại khu vực dốc Khe Giá, xã Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh đã phát hiện một xác chết với tư thế úp mặt xuống đất và đang trong tình trạng phân hủy.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Khổng Văn Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an xã Cẩm Hải cho biết: "Sau khi tiếp cận, lực lượng công an xã đã báo cáo vụ việc tới công an thành phố và tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Về nguyên nhân cái chết, nhân thân của thanh niên chưa có kết quả phải dựa vào giám định pháp ý. Mặc dù bác Phạm Văn Hảo (SN 1958, ở Cặp Tiên, Đông Xá, Vân Đồn) đã tìm đếnn xác nhận là con trai bác nhưng phải dựa vào kết quả xét nghiệm ADN mới kết luận được bởi nhìn bên ngoài không ai nhận ra thi thể là ai.

Khi tôi đến hiện trường quan sát thì thi thể phân hủy hết, mặt phân hủy nên không biết được nạn nhân là ai. Cạnh hiện trường cũng không có manh mối gì, trên người mặc mỗi quần sooc, áo phông và không có giấy tờ tùy thân. Chúng tôi chỉ là cán bộ xã, quan sát bằng mắt thường không thể phát hiện ra nạn nhân là ai phải nhờ vào công an tỉnh điều tra".

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tình trạng phân hủy. (Ảnh DT)

Cùng ngày, trao đổi với ông Phạm Văn Hảo, ông Hảo khẳng định thi thể người đàn ông trên chính là con trai của ông tên là P.V.P.

Ông Hảo thông tin: "Sau khi gia đình cùng công an giám định ADN, kết quả cho thấy người đàn ông tử vong chính là con trai tôi. Liên quan đến cái chết bất thường của con trai tôi, hiện công an đã bắt 4 người bên hiệu cầm đồ V.T (ở Cửa Ông, Cẩm Phả).

Hiện ông chủ của hiệu cầm đồ vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Vụ việc này công an đang điều tra làm rõ, gia đình mới được thông tin biết như vậy bởi chưa bắt được hết đối tượng".

Ông Hảo cho biết trước đó con trai ông và hiệu cầm đồ có xích mích với nhau do con trai ông nợ hiệu này 50 triệu.

"Con tôi và vợ có thuê nhà nghỉ H.M (phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả). Hôm đó vợ nó về quê chỉ có mình con trai tôi ở đó, nhà nghỉ có camera ghi lại bằng chứng hết việc có nhóm người xông vào bắt giữ P. Thậm chí nhóm người của hiệu cầm đồ từng đến nhà hàng tôi đe dọa đòi tiền. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra" -ông Hảo bức xúc nói.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sáng 2/10 cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh đang điều tra vụ một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy có nhiều nghi vấn.

Cũng thông tin từ cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã bắt và vận động đầu thú 4 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin trên DT, chủ nhà nghỉ xác nhận vào khoảng gần 5h sáng ngày 14/9, có một nam thanh niên gọi bảo vệ nhà nghỉ mở cổng để thuê phòng. Tuy nhiên khi bảo vệ vừa mở cổng thì có tới 6 thanh niên ập vào khống chế bảo vệ, thậm chí khi chủ nhà nghỉ nghe ồn ào chạy ra cũng bị nhóm người này khống chế luôn. Sau đó 4 thanh niên trong nhóm chạy thẳng lên phòng P. ở, khống chế, đưa P. ra xe ô tô và đi luôn.

Chủ nhà nghỉ cho biết thêm, nhóm người này đều bịt mặt, mang theo hung khí, tỏ ra rất manh động và khả năng không phải là người Cẩm Phả. “Chúng chém toác cả cửa phòng 301 và trước khi rút đi còn quay lại đe dọa vợ chồng tôi không được báo cơ quan công an”, chủ nhà nghỉ nói.

Vân Nhung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/no-50-trieu-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-3366646/