Nổ bình gas, 2 học sinh bị thương nặng, người bê bết máu

Nghe tiếng nổ lớn, người dân vội vàng chạy tới phát hiện hai em học sinh bị thương nặng, máu vương khắp nhà.

Người dân vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu khẩn cấp. Ảnh: Dân trí

Chiều 1/8, ông Nguyễn Xuân Khu - Chủ tịch UBND xã Ea Bông (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi do bình gas mini phát nổ khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1/8 tại nhà ông Lê Văn Bình, nằm gần trung tâm chợ Hòa Đông (xã Ea Bông).

Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân địa phương vội chạy tới xem xét sự việc thì phát hiện có 2 em nhỏ bị thương nặng, trên người bê bết máu nên đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Nạn nhân được xác định là em Lê Đăng H. (16 tuổi, con trai ông Bình) và Nguyễn Văn T. (15 tuổi, hàng xóm).

Được biết, do vết thương nặng nên các nạn nhân được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để chữa trị.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong căn nhà bị hư hỏng sau vụ nổ, nhiều vết máu loang khắp nhà.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Vụ việc làm 7 học sinh tiểu học bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó, hồi tháng Hai, nhóm học sinh Trường Tiểu học Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang đứng xem rán xúc xích tại hội chợ xuân do nhà trường tổ chức thì bất ngờ bình gas mini phát nổ.

Vụ nổ khiến dầu mỡ bắn tung tóe ra xung quanh khiến 7 học sinh bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa học sinh đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/no-binh-gas-2-hoc-sinh-bi-thuong-nang-nguoi-be-bet-mau-513895.htm