No bụng nhưng... mờ mắt!

7 giờ ngày 10-11, anh Nguyễn Văn Trung (1993, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để xe máy hiệu Air Blade BKS 73G1-168.88 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) trước nhà số 65-Phan Văn Nghị (Đà Nẵng) để vào ăn sáng.

7 giờ ngày 10-11, anh Nguyễn Văn Trung (1993, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để xe máy hiệu Air Blade BKS 73G1-168.88 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) trước nhà số 65-Phan Văn Nghị (Đà Nẵng) để vào ăn sáng. Khoảng 15 phút sau, anh Trung mới phát hiện mình quên rút chìa khóa xe máy nên đi ra thì thấy một thanh niên đang dắt xe anh xuống đường nên chạy đến chặn lại. Hai bên đang giằng co thì đối tượng này đã đẩy anh Trung ra và điều khiển xe máy bỏ chạy. Trước sự việc diễn ra quá nhanh, anh Trung chỉ còn biết đến cơ quan CA địa phương để báo cáo vụ việc.

P.K

* Trưa 7-11, CA Đồn Khu công nghiệp phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (1991) và Nguyễn Cao Phong (1992, đều trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 79N1-207.43 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh, các đối tượng này thừa nhận trước đó đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại địa bàn P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Sự việc ngay sau đó đã được Đồn CA Khu Công nghiệp chuyển cho CAP Hòa Khánh Bắc tiếp tục điều tra xử lý.

L.X

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_215789_no-bung-nhung-mo-mat-.aspx