Nợ chồng nợ, người đàn ông khốn khổ cần giúp đỡ để phục hồi sau tai nạn

Anh Hùng đã chiến thắng tử thần khi chỉ còn 5% cơ hội sống. Bác sĩ đánh giá khả năng phục hồi của anh rất cao, đáng ngại là kinh tế gia đình đã cạn kiệt.

Bác sĩ Phạm Tường Phong chia sẻ về tình trạng sức khỏe của anh Hùng

Nằm trên giường bệnh, anh Châu Thanh Hùng (48 tuổi, quê Trà Vinh) khẽ gật đầu khi bác sĩ hỏi: “Anh có khỏe không?”. Bởi vẫn còn gắn canuyn mở khí quản nên anh vẫn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể trao đổi bằng khẩu hình, đơn giản hơn nữa là gật hoặc lắc đầu. Thế nhưng, đó đã là kỳ tích đối với người từng rơi vào lằn ranh sinh tử như anh.

Anh Hùng làm thợ sơn ở Trà Vinh. Khoảng 3 tháng trước, trên đường đi làm về, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Vợ của anh, chị Trương Thị Út (44 tuổi) tâm sự, ngoài chấn thương sọ não, anh Hùng còn bị hoại tử nặng ở đùi. Khi nhập viện, bác sĩ lập tức yêu cầu gia đình ký giấy cam kết để phẫu thuật cắt bỏ chân phải, ưu tiên giữ tính mạng. Sau đó phẫu thuật tiếp lần 2 để điều trị vỡ ruột non, bàng quang. Không những vậy, trong quá trình điều trị anh còn bị suy thận cấp, phải lọc máu nhiều lần, mỗi lần tốn kém cả chục triệu đồng.

Chị Út bần thần bên chồng sau những tháng ngày chênh vênh, lo lắng.

Khi mới nhập viện, bác sĩ nói chồng tôi chỉ còn 5% cơ hội sống, may mắn là anh ấy đã vượt qua. Sau đó, anh nằm hồi sức tích cực khoảng 2 tháng mới được chuyển sang đây (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp)”, chị Út giãi bày.

Nghĩ lại những ngày thấp thỏm chờ tin “sống còn” của chồng, chị rùng mình hãi hùng. Đã 3 tháng nhưng người phụ nữ quen sống nơi thôn quê vẫn chưa thích nghi được với không khí ngột ngạt, đượm mùi thuốc sát trùng. Mấy hôm nay thời tiết nắng như đổ lửa khiến chị cũng sinh bệnh. Nhờ có em trai của chồng lên phụ giúp, chị mới chống chọi được đến hiện tại.

Thời điểm được chuyển tới Khoa Thần kinh sọ não (Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp), anh Hùng bị suy kiệt nặng, giảm albumin, tràn dịch đa màng và bị viêm phổi do nằm viện dài ngày. Ngoài sử dụng thuốc kháng sinh, anh còn phải truyền dịch albumin, chi phí tốn kém. Bởi vậy, đối với tình trạng suy thận cấp, gia đình không còn khả năng xoay sở để lọc máu nên được chuyển sang dùng thuốc, may mắn anh đáp ứng điều trị.

Bác sĩ Phạm Tường Phong đánh giá: “Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, sức phục hồi tốt, tuy nhiên vẫn phải nằm viện dài ngày vì chưa rút được canuyn khí quản và vẫn phải ăn qua ống. Anh ấy cũng cần phải tiếp tục tập vật lý trị liệu để khi xuất viện có thể dần dần hòa nhập cuộc sống”.

Anh Hùng được bác sĩ đánh giá phục hồi tốt, nhưng hiện tại anh đang rất cần được giúp đỡ để sớm ngày được xuất viện về nhà.

Đáng tiếc, sau 3 tháng cứu chữa, người thân của anh Hùng đã không còn khả năng vay mượn. Vợ chồng anh không có đất đai canh tác, tất cả tài sản chỉ là căn nhà tiền chế trống trước hở sau, chẳng đủ che nắng mưa. Trước đây họ đi làm mướn, công việc ở quê bấp bênh, thu nhập chỉ đủ ăn bữa nay, lo bữa mai. Con gái duy nhất đi làm công nhân đã thất nghiệp nhiều tháng do công ty giải thể, mãi mà chưa xin được việc mới.

Ngày anh Hùng xảy ra tai nạn, chị Út vét sạch tiền trong nhà cũng chỉ được 300 ngàn đồng, đành phải nhờ cậy anh em vay mượn giúp để cứu chồng. Đến nay, nợ cũ đã lên tới gần 200 triệu đồng, chẳng ai dám cho gia đình chị vay tiếp, mà anh Hùng vẫn chưa biết ngày về.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hoặc chị Trương Thị Út;

Địa chỉ: Ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0386179957

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.130 (Anh Châu Thanh Hùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/no-chong-no-nguoi-dan-ong-khon-kho-can-giup-do-de-phuc-hoi-sau-tai-nan-2146095.html