Nỗ lực đứng dậy sau nỗi đau

Trong những ngày này, cả nước đang hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta.

Hòa trong không khí hân hoan ấy, Báo Người Lao Động tổ chức Chương trình Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương". Đây là năm đầu tiên Báo Người Lao Động quyết định hợp nhất 2 chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân và "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" thành Gala Mai Vàng 2021 - "Tết yêu thương", nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 có cơ hội đem lời ca, tiếng hát và tài năng của mình phục vụ công chúng, đặc biệt là công nhân (CN) lao động.

TP HCM phát triển như hôm nay có công đóng góp rất lớn của đội ngũ CN lao động, những người luôn làm việc với tinh thần dấn thân, sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, chông gai để cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho đất nước. Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn đến CN thiếu việc hoặc mất việc làm. Hiểu và cảm thông với khó khăn của người lao động (NLĐ), trong hơn nửa tháng qua, các cấp Công đoàn (CĐ) cả nước đã dồn sức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là CN không có điều kiện về quê ăn Tết. Trong đó, nổi bật là chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức rộng khắp ở các KCX-KCN và các doanh nghiệp có đông CN lao động trên cả nước với sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ, các cấp ủy Đảng và chính quyền. Sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền, đặc biệt là tổ chức CĐ, đã giúp CN xa xứ, nhất là CN có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết thật trọn vẹn, ý nghĩa.

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo khiến NLĐ phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sức khỏe và tương lai. Thế nhưng, họ vẫn kiên cường chiến đấu để vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục sống có ích cho gia đình, xã hội.

Đằng sau sự vươn lên của các CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn luôn có sự đùm bọc, chở che của gia đình, người thân, bạn bè và các cấp chính quyền. Nỗ lực đứng dậy sau nỗi đau của các anh, các chị, các em rất đáng được trân trọng, biểu dương. Nói ra điều này để thấy được tinh thần kề vai, sát cánh cùng đoàn viên, NLĐ của Ban Biên tập Báo Người Lao Động khi khởi xướng chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương".

Sự chung sức ấy đã khẳng định chương trình có sức lan tỏa đặc biệt, thể hiện rõ nét tinh thần cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho CN có hoàn cảnh khó khăn.

Hồ Xuân Lâm (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/no-luc-dung-day-sau-noi-dau-20210129000720672.htm