Nợ nần đi ăn trộm, đâm chủ nhà trọng thương

Đi ăn trộm trong đêm bị phát hiện, Vui liền dùng dao tấn công 12 nhát, khiến chủ nhà tổn hại 88% sức khỏe.

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Vui (SN 1999, quê Nghệ An), trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội "Giết người".

Bị cáo Nguyễn Minh Vui tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng, năm 2021 đang đi học cao đẳng năm nhất, Vui có con chung với bạn gái. Năm 2022 Vui nghỉ học, không có nghề nghiệp ổn định lại lâm cảnh nợ nần nên Vui thường đi lang thang, xem nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp. Ngày 17/11/2022, Vui chuẩn bị dao, găng tay y tế rồi bắt xe bus từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lên thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để tìm cơ hội trộm cắp.

Tại đây, khoảng 4h sáng 18/11, Vui đột nhập phòng ngủ của anh Nguyễn Đức M (SN 2002, quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Đang lục lọi tài sản thì anh M tỉnh dậy và hô “cướp”, Vui lập tức rút dao đâm anh M 12 nhát vào người anh M. Anh M sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng tổn hại tới 88% sức khỏe.
Gây án xong, Vui bỏ trốn về Nghệ An và thông báo cho mẹ đẻ. Nhận được tin, mẹ Vui vội bắt xe tới thị xã Sơn Tây và tới nhà anh M thì được biết Vui đã đâm anh M . Ngay sau đó, mẹ Vui đã gọi điện bảo con trai đi đầu thú. Ngày 22/11/2022, Vui đã đến Công an phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đầu thú.
Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo Vui đã bồi thường cho bị hại số tiền 430 triệu đồng. Sau đó, bị hại đã viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Vui.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ nêu trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Vui 18 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/no-nan-di-an-trom-dam-chu-nha-trong-thuong-398263.html