Nổ súng bắt hàng trăm con bạc trong 'casino' của đại ca giang hồ Tây Nguyên

Thấy cảnh sát, đám đông ôm tiền bỏ chạy tán loạn, cảnh sát nổ nhiều phát súng chỉ thiên, khép chặt vòng vây bắt được 130 người.

Rạng sáng 31/3, Cục cảnh sát hình sự (C02) cùng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an bất ngờ bao vây khu đất trong rừng ở xã Đăk Đoa (Gia Lai), bắt quả tang hàng trăm người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

Hàng trăm người bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

Hàng trăm người bị bắt quả tang đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa.

Thấy cảnh sát, đám đông hoảng loạn ôm tiền bỏ chạy, lao vào các bụi rậm trốn. Sau nhiều phát súng chỉ thiên, cảnh sát khép chặt vòng vây bắt được 130 người, trong đó có rất nhiều phụ nữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 300 triệu đồng vương vãi khắp nơi, gần 70 ôtô và nhiều vật dụng đánh bạc khác.

Kẻ cầm đầu sòng bạc được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida, 35 tuổi) cùng nhóm đàn em chạy thoát cuộc vây ráp, các trinh sát tỏa ra nhiều hướng truy bắt. Sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, cảnh sát khống chế được nhóm Hùng tại khu vực đèo An Khê.

Cảnh sát nổ nhiều phát súng chỉ thiên để vây bắt.

Theo điều tra, Hùng là tay giang hồ khét tiếng khu vực Tây Nguyên, có nhiều tiền án.

Sòng bạc nằm ở khu vực rùng núi, hoạt động suốt ngày đêm, mức ăn thua cực lớn, có khi lên đến hơn một tỷ đồng trên chiếu bạc. Mỗi ngày thu hút hàng trăm người từ khắp các tỉnh thành như Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên, Hải Phòng… đến sát phạt.

“Đây là sòng bạc lớn nhất Tây Nguyên, chúng tôi phải bí mật di chuyển từ TP.HCM lên, qua nhiều rừng núi nên gặp không ít khó khăn. Với gần 70 ôtô ở hiện trường, số người chơi có thể lên đến 400-500. Do trời tối, địa hình hiểm trở nên nhiều con bạc đã ôm tiền trốn thoát”, một cán bộ điều tra cho biết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Sâm Sam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/no-sung-bat-hang-tram-con-bac-trong-casino-cua-dai-ca-giang-ho-tay-nguyen-4873613.html