Nổ súng tại Champions League, Son Heung-min gửi thông điệp ý nghĩa đến Gomes

Son Heung-min đã có hành động cực kì ý nghĩa tại Champions League sau cú sốc với Andre Gomes cuối tuần qua.

Những gì diễn ra trong cuối tuần qua đối với cả Son Heung-min và Gomes đều như những cơn ác mộng. Nếu như Gomes phải hứng chịu sự đau đớn trực diện về mặt thể xác thì Son Heung-min, cầu thủ tham gia trực tiếp vào pha bóng cũng phải chịu sự day dứt lớn trong tâm trí. Và Son đã đem nó vào tận trận đấu với Sao Đỏ Belgrade tại Champions League rạng sáng nay.

Son Heung-min tỏ ý xin lỗi trước camera sau khi ghi bàn - Ảnh: Express.uk

Son Heung-min tỏ ý xin lỗi trước camera sau khi ghi bàn - Ảnh: Express.uk

Cú sốc lớn cuối tuần qua chưa nguôi ngoai, Son đã phải tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu tại Champions League. Trong chiến thắng 4-0 trước Sao Đỏ Belgrade rạng sáng nay (7/11), Son đã lập 1 cú đúp và đưa ra hành động rất ý nghĩa gửi đến người đồng nghiệp thiếu may mắn Andre Gomes.

Son Heung-min đã ghi bàn thắng thứ 2 và thứ 3 cho Tottenham trong trận đại thắng 4-0 trước đại diện đến từ Serbia. Ở bàn thắng đầu tiên, sau khi lập công, Son đã không ăn mừng mà chạy ra phía trước camera, làm hành động chắp tay xin lỗi. Hành động này có thể dễ dàng hiểu được là thông điệp mà tiền vệ người Hàn Quốc muốn gửi đến Andre Gomes. Cầu thủ đã dính chấn thương nặng sau pha va chạm với chính Son Heung-min.

Hành động của Son Heung-min đã gây thiện cảm lớn với người hâm mộ. Cựu danh thủ ĐT Anh Gary Lineker viết trên twitter: "Son ghi bàn và đến xin lỗi trước camera, lời xin lỗi gửi tới Andre Gomes. Đó quả thực là một hành động đầy tính nhân văn".

Một người hâm mộ khác của Tottenham cũng bình luận: "Hành động tuyệt vời của Son, đó như một lời xin lỗi chân thành cho sự cố của Gomes".

Một bình luận khá hay khác trên twitter: "Son xin lỗi Gomes trước ống kính, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người. Ai mà ghét được cậu ấy cơ chứ?".

Sau pha va chạm kinh hoàng với Son Heung-min, Gomes đã bị vỡ mắt cá. Mùa giải này coi như đã khép lại với tiền vệ người Bồ Đào Nha khi bác sĩ nhận định chấn thương nặng của anh phải cần đến 1 năm để hồi phục. Son Heung-min, người có tác động dẫn đến tai nạn kể trên đã suy sụp và khóc rất nhiều. Anh luôn cảm thấy hối lỗi, hành động trong trận đấu với Sao Đỏ Belgrade là đủ để thấu hiểu điều đó.

Có lẽ sau hành động này, cùng tin phẫu thuật thành công của Gomes, Son Heung-min sẽ nguôi ngoai phần nào cảm giác tội lỗi.

Theo Như Ý/Thể Thao 247

Theo Như Ý/Thể Thao 247

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/no-sung-tai-champions-league-son-heung-min-gui-thong-diep-y-nghia-den-gomes/20191107083026194