Nỗi buồn Manchester United

Manchester United để thua Basel trên sân khách là nỗi buồn của HLV Jose Mourinho. Nỗi buồn đó càng nhân lên nhiều lần khi mà các đội bóng đồng hương như Manchester City, Tottenham và Chelsea lần lượt lấy vé vào vòng knock out sớm một vòng đấu thì 'Quỷ đỏ' còn phải cần tới 90 phút cuối cùng nữa vào ngày 6-12 tới.

Michael Lang sút tung lưới Manchester United ở phút 89.

HLV Mourinho vẫn giữ Lukaku ở vị trí trung phong dù tiền đạo Bỉ chỉ có 1 bàn trong 8 trận trước đó cho Manchester United, trong đó có 2 trận Champions League. Lukaku tiếp tục “tịt ngòi”. Sức tấn công của “Quỷ đỏ” vẫn dữ dội mà như Mourinho đếm số lần dứt điểm cầu môn của học trò trong hiệp một có cả thảy 7 lần. Martial và Rojo hai lần khiến khung thành Basel rung lên nhưng không có bàn thắng nào. Fellaini đánh đầu vào góc xa buộc thủ môn chủ nhà đứng im nhưng bóng vẫn được hậu vệ Basel lùi về phá trên vạch vôi.

“Lẽ ra chúng tôi có thể kết thúc hiệp một với tỷ số 5-0 nhưng lại chẳng có bàn thắng nào. Hiệp một thật tuyệt vời và tôi đoan chắc rằng nếu có thể chơi 10 trận đấu tương tự như thế thì 9 lần thắng và 1 lần như lần này”, HLV Mourinho nói. Lần này như thế nào? Manchester United thua 0-1 với bàn của Michael Lang ở phút 89. Hậu vệ Blind lùi về phòng ngự chậm một nhịp để Lang dứt điểm cực nhanh vào góc gần khiến thủ môn Romero không kịp phản ứng. Blind tự nhận lỗi về mình khiến Manchester United thua trận nhưng HLV Mourinho cho rằng như thế là không công bằng. Blind chơi tốt cả trận, đúng là Blind mắc lỗi ở bàn thua nhưng đó là lối chơi tập thể.

Manchester United dù thua vẫn dẫn đầu bảng A với 12 điểm. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” chưa thể lấy vé vào vòng knock out bởi vì hai đối thủ CSKA Moscow và Basel cùng 9 điểm ở phía sau nên thầy trò Mourinho cần ít nhất 1 điểm nữa ở lượt trận cuối cùng để vừa chắc vé đi tiếp vừa nắm vững ngôi đầu bảng. HLV Mourinho không trách học trò cũng một phần nhiệm vụ ở trận tiếp CSKA Moscow sắp tới quá nhẹ nhàng. Bởi lẽ đừng thua đối thủ Nga quá 6 bàn cách biệt, đồng thời Basel cũng có 3 điểm nữa thì “Quỷ đỏ” mới bị loại khỏi cuộc chơi. “Chúng tôi thậm chí chẳng cần một trận hòa nữa. Thua cũng chẳng sao. Các bạn tính toán dùm tôi thì Manchester United thua mấy quả sẽ bị loại nhỉ”, HLV Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Dù Manchester United chiếm lợi thế quá lớn ở lượt trận cuối cùng nhưng rõ ràng việc để thua Basel khiến cho kế hoạch của thầy trò Mourinho thêm khó khăn trong tháng 12 tới. Trước và sau trận tiếp đón CSKA Moscow, Manchester United phải đối đầu với Arsenal và Manchester City ở Premier League. Manchester United đã thua đối thủ cùng thành phố tới 8 điểm nhưng lại phải căng mình liên tục trên các đấu trường là một bất lợi trong lịch thi đấu dày đặc.

HẠNH THUẦN

Xác định 8 đội vào vòng knock-out

Sau loạt trận rạng sáng 23-11, danh sách 16 đội bóng tham dự vòng knock-out Champions League mùa này đã có 8 đội bóng gồm: Barcelona, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Besiktas, PSG, Bayern Munich, Manchester City.

Tại bảng D, Barcelona hòa Juventus 0-0, nhưng chừng đó cũng đủ để giúp họ giành vé đi tiếp với 11 điểm khi có nhiều hơn đội xếp thứ 3 là Sporting CP đến 4 điểm. Ở lượt trận này, Sporting CP giành chiến thắng 3-1 trước Sporting CP, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp với 7 điểm, ít hơn Juventus 1 điểm.

Bảng C, Chelsea dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Qarabag FK, để đòi lại ngôi đầu với 10 điểm và giành tấm vé đầu tiên vào vòng 1/16 của bảng đấu này. Atletico Madrid cũng nuôi hy vọng sẽ có vé đi tiếp khi đánh bại Roma 2-0. Tuy nhiên, Atletico (6 điểm) sẽ chỉ giành vé nếu thắng Chelsea ở lượt cuối còn Roma (8 điểm) phải thua Qarabag FK.

Bảng B, PSG và Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh trước các đối thủ yếu hơn bằng những chiến thắng ấn tượng. PSG đè bẹp Celtic 7-1, trong khi “Hùm xám” xứ Bavaria thắng 2-1 ở chuyến làm khách trên sân của Anderlecht.

K.HÒA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175509_noi-buon-manchester-united.aspx