'Nỗi buồn'... mùa bóng lăn

Bóng đá với sức hấp dẫn đặc biệt vẫn được mệnh danh là môn thể thao vua. Dễ hiểu vì sao, ở những giải đấu lớn đều thu hút lượng lớn người theo dõi. Và trong những ngày diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022, cùng với người hâm mộ trên khắp hành tinh, hàng triệu người yêu bóng đá Việt cũng đang 'thổn thức' cùng trái bóng. Dẫu vậy, bên cạnh niềm vui trong 'mùa' bóng lăn, còn là những hệ lụy đau lòng từ việc 'đỏ đen' cá độ bóng đá.

Hãy yêu bóng đá đúng cách, tránh xa các trò cá độ bị pháp luật nghiêm cấm (ảnh minh họa).

Hãy yêu bóng đá đúng cách, tránh xa các trò cá độ bị pháp luật nghiêm cấm (ảnh minh họa).

Trong rất nhiều môn thể thao thì bóng đá với sức hấp dẫn đã trở thành môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới. Có lẽ, không có môn thể thao nào mà số lượng người hâm mộ lại đông đảo như bóng đá. Đặc biệt, những giải đấu lớn còn thu hút hàng trăm triệu người dõi theo. Vì yêu bóng đá, người ta có thể cùng ăn - cùng ngủ theo từng khoảnh khắc trái bóng lăn, không quản những khác biệt lệch múi giờ.

Có rất nhiều lý do được đưa ra nhằm “giải mã” cho sức hấp dẫn của bóng đá, như: Đó là môn thể thao đối kháng quyết liệt nhưng lại biến hóa đa dạng; chỉ một vài khoảnh khắc chớp nhoáng đã có thể tạo nên bất ngờ; môn thể thao của tập thể sức mạnh nhưng vẫn có chỗ cho những cá nhân tỏa sáng và trong những thăng hoa thi đấu, cầu thủ giống như “nghệ sĩ” sân cỏ. Đặc biệt, với bóng đá, “phút 89” vẫn thường xuất hiện nhiều kỳ tích ngoạn mục khiến không chỉ cầu thủ thi đấu trên sân cỏ mà ngay cả người hâm mộ trên khán đài hay theo dõi qua màn hình nhỏ cũng phải thổn thức, vỡ òa xúc cảm.

Nếu so với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam chưa phải quốc gia có nền bóng đá thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình yêu dành cho môn thể thao vua của người Việt thì không phải bàn cãi. Cứ nhìn cách người hâm mộ Việt Nam dành sự mến mộ cho các cầu thủ trong nước đạt thành tích thi đấu ấn tượng, hay các huấn luyện viên tài năng, sẽ hiểu người Việt yêu bóng đá đến nhường nào. Vì thế, trong những ngày diễn ra giải bóng đá lớn nhất hành tinh - World cup 2022, một không khí bóng đá náo nhiệt đang thực sự “cháy” ở nhiều vùng, miền.

Yêu thích các môn thể thao nói chung, bóng đá nói riêng vốn dĩ không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, lợi dụng thắng - thua bóng đá để cá độ thỏa mãn trò đỏ đen lại thật sự đáng lên án. Đáng nói, cá độ bóng đá không phải bây giờ mới xảy ra và cũng không phải mùa bóng lăn mới có. Tuy nhiên, vào mùa bóng lăn, lợi dụng sự “say mê” của người hâm mộ dành cho trái bóng, mà trò đỏ đen “lên ngôi”.

Tôi chợt nhớ đến gia đình người bác họ của mình. Sau nhiều năm bươn chải làm ăn, bác tôi từng “sắm” được ngôi nhà mặt tiền trên tuyến phố Nguyễn Trãi buôn bán sầm uất. Việc kinh doanh của gia đình hai bác đang thuận lợi thì bất chợt một ngày hai bác phải bán đi chiếc xe ô tô mới mua để trả nợ cho anh con trai sau một trận thua cá độ. Nếu chỉ có vậy thì có lẽ với hai bác vẫn còn may mắn. Sau lần đó, những tài sản giá trị trong gia đình hai bác cũng lần lượt đội nón ra đi, rồi một ngày, đến căn nhà để kinh doanh cũng phải gọi người đến bán bởi những con số trên tờ giấy nợ mà người con trai ký đã vượt quá khả năng xoay xở của gia đình. Phải bán nhà trả nợ cho con trai khi tuổi già đang “ập” đến, sức khỏe không còn như trước, tôi không rõ trong những ngày tháng sắp tới, gia đình bác tôi sẽ phải xoay xở ra sao.

Đáng nói, câu chuyện “tán gia bại sản” giống như gia đình bác tôi vì con trai thua cá độ bóng đá không phải hy hữu. Một người bạn của tôi kể, sau rất nhiều lần chấp nhận bỏ qua, cuối cùng bạn cũng không thể chịu đựng được ông chồng mê cá độ bóng đá. Bạn nói: “Tôi không thể hiểu tại sao, trong khi vợ con phải tính toán từng đồng để tiêu thì ông ấy (tức chồng bạn) lại có thể “đốt” cả trăm triệu cho mỗi lần bốc đồng vì cá độ bóng đá. Thực sự không thể cố gắng được nữa, vậy nên tôi đồng ý cho chồng bán nhà trả nợ và chồng thì đồng ý ký đơn ly hôn”.

Không chỉ “tan cửa nát nhà”, thậm chí có người còn mất mạng vì những lần đỏ đen cá độ bóng đá. Mới đây, một người đàn ông 31 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đã uống thuốc tự tử vì thua cá độ bóng đá, để lại vợ trẻ, con thơ và nỗi đau cho gia đình. Rồi sự túng quẫn vì thua “cá độ” còn đẩy người thua vào cảnh “làm liều”. Những trộm cắp, mất an ninh trật tự, siết nợ… chẳng phải cũng từ đây mà ra.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá với số tiền khoảng 130 tỷ đồng. Theo đó, các đối tượng đã tổ chức, lôi kéo các “con bạc” đến từ nhiều địa phương trong cả tỉnh tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Dĩ nhiên, để “góp” nên những đường dây tiền tỷ, là biết bao “con bạc khát nước”, kéo theo biết bao gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, tan vỡ… Đáng buồn hơn, khi những trận bóng càng đi về vòng cuối, sự kịch tính càng gia tăng thì những “con bạc khát nước” dường như càng “say mê” làm liều. Niềm vui bóng đá rồi sẽ khép lại nhanh thôi sau khi những trận cầu kết thúc. Vậy nhưng còn hệ lụy để lại vì cá độ, làm sao có thể đánh giá hết?!

Cá độ bóng đá thực chất là trò cờ bạc với những “con bạc” nhân danh đam mê bóng đá để thỏa mãn “máu” đỏ đen của chính mình. Dĩ nhiên, cá độ bóng đá là hành vi bị nghiêm cấm. Dẫu vậy, vì để thỏa mãn sở thích cờ bạc cũng như sự tham lam, nhiều người vẫn bất chấp để “lao mình” theo sự may rủi quanh trái bóng, bất chấp những hệ lụy xảy ra sau đó.

Đã là trò cá cược, dĩ nhiên sẽ có thắng - thua. Nhưng một thống kê công bố đã chỉ ra, có khoảng 90% người chơi cá độ thua cược. Báo Tiền Phong dẫn lời Thượng tá, Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu lý giải nguyên nhân: “Nhà cái có hẳn một đội ngũ chuyên gia vô cùng thấu hiểu về bóng đá và đưa ra các loại kèo bám sát vào tình hình trận đấu, làm sao có lợi nhất cho họ. Khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa thì một số nhà cái sẽ có các chiêu như điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí tệ hơn còn thao túng, dàn xếp tỷ số. Chúng ta đã biết những trận đấu dàn xếp tỷ số kinh điển bị phát hiện đều có dấu ấn của các nhà cái”.

Cá độ bóng đá không tự nhiên xuất hiện. Hay nói đúng hơn, nó được sinh ra từ chính lòng tham của con người. Dĩ nhiên, trái bóng sẽ chẳng vì sự ham mê, thua cược của ai đó mà ngừng lăn. Nhưng nếu bất chấp tất cả để đỏ đen theo trái bóng, chính người chơi sẽ phải trả giá đầu tiên và trên hết. Yêu bóng đá không sai. Vậy nhưng, xin hãy vui đúng cách. Có thể, bạn sẽ không biết cái giá mình trả sẽ đắt thế nào, cho đến khi mất tất cả.

Bài và ảnh: Lương Khoa

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/noi-buon-mua-bong-lan/25934.htm