Nỗi buồn người bán hoa, quà... dịp Valentine 14-2

So với những năm trước, thị trường hoa, quà,... trong dịp Valentine năm nay bán chậm hơn và trở thành nỗi lo của người bán.

Tối ngày 14-2, trên dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, 3 tháng 2, Cách mạng Tháng Tám,…tại TP.HCM nhiều mặt hàng quà tặng Valentine như hoa sáp, hoa tươi, gấu bông, những hộp quà socola,…. được bày bán khá nhộn nhịp.

Giá thành sản phẩm cũng đã dạng với nhiều mức khác nhau dành cho từng đối tượng phù hợp. Bó hoa nhỏ có giá giao động từ 30.000-100.000 đồng, với những bó lớn hơn được trang trí cầu kì hơn thì có giá từ 300.000 đến 1.000.000 đồng...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PLO, thị trường hoa và quà năm nay bán không chạy như những năm trước đó.

Bán hoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, dù niềm nở mời khách nhưng chị Vân (57 tuổi) sinh sống tại TP.HCM vẫn thoáng nỗi lo lắng.

Theo chị Vân, bản thân chị đã bán hoa được 10 năm nay. Dịp lễ tình nhân năm nay, chị Vân bán rất chậm, chỉ được 1/3 so với năm ngoái.

Dù đã tối muộn, sạp hoa, quà tặng trên đường Nguyễn Văn Cừ vẫn còn rất nhiều hàng chưa bán hết. Ảnh: THỦY TÂM.

“Khách vô hỏi thì nhiều nhưng mua thì ít. Có lẽ kinh tế năm nay không được khấm khá nên nhu cầu mua hàng của khách cũng giảm sút đáng kể”- chị Vân tâm sự.

Cũng trên con đường Nguyễn Văn Cừ, anh Nhã (45 tuổi) với khuôn mặt buồn bã, chia sẻ: “Từ chiều đến giờ bán ế quá. Có lẽ mọi người đã đặt mua trên mạng nên dù giá hoa của anh khá thấp so với mặt bằng chung nhưng vẫn không ăn thua”.

Anh Nhã đượm buồn vì hoa Valentine bán chậm trong khi đêm đã dần khuya. Ảnh: KHÁNH TRÚC

Không chỉ riêng chị Vân hay anh Nhã mà tình hình chung của mặt hàng quà tặng Valentine năm nay đều ảm đạm so với mọi năm. Mặc dù đã 9h tối ngày 14-2, đường xá vẫn đông đúc những số lượng hàng hóa vẫn còn rất nhiều kéo theo nổi buồn của người bán.

Trên đường 3/2, sạp hoa, quà tặng của chị Hồng (36 tuôi) tuy đa dạng mẫu mã nhưng cũng không mấy thu hút khách hàng.

“Chị đã bày bán từ ngày 12-2 đến nay, nhưng cũng không được bao nhiêu. Chỉ mong từ đây đến khuya vớt vát lại được phần nào chứ ế quá em ơi” – chị Hồng bày tỏ.

Trong khi đó, thay vì tặng hoa, quà, gấu bông…, các cặp tình nhân đã dần “thực tế” hơn khi đưa nhau đến thưởng thức tại các quán ăn, nhà hàng…

Các quán ăn đông đúc dịp Valentine. Ảnh: Mộc Nhiên

Cụ thể, theo ghi nhận các quán ăn trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh)... chật kín người, phải xếp hàng chờ đợi rất lâu. Nhiều người khá mệt mỏi nhưng vì đi đâu cũng trong cảnh xếp hàng nên "lỡ đi rồi, thôi ráng xếp hàng, cũng vui", chị Thi, một thực khách xếp hàng để vào nhà hàng trên đường Nguyễn Gia Trí, cho hay.

Những món quà dù lớn hay nhỏ cũng mang ý nghĩa, thể hiện được tình cảm của các cặp đôi dành cho nhau. Có thể thấy việc tặng quà vào ngày Valentine là một “văn hóa” đẹp và là món quà tinh thần đến mọi người. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của các cặp đôi trong dịp lễ tình nhân, song vẫn còn nỗi lo của người bán…

THỦY TÂM - KHÁNH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-buon-nguoi-ban-hoa-qua-dip-valentine-14-2-post719876.html