Nơi cất giấu kho báu

Nhắc đến hải tặc, chúng ta không thể nào không kể đến Black Beard hay còn gọi là Râu Đen, hắn ta là một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất mọi thời đại.

Dù hải quân các nước có hùng mạnh đến đâu thì cũng phải kiêng dè băng cướp biển này vì sự hung hãn, táo tợn, máu lạnh, dã man, tàn bạo cũng như sự mưu mô quỷ quyệt của chúng. Đặc biệt là hành tung xuất quỷ nhập thần của tên Râu Đen, nên Liên minh Hải quân thế giới cũng đành phải bó tay với hắn.

Sự nghiệp cướp biển của Râu Đen chỉ mới kéo dài hơn chục năm nhưng danh tiếng đáng sợ của hắn đã vang xa khắp các đại dương, đặc biệt là vùng biển xung quanh Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Trong sự nghiệp của mình, Râu Đen đã chỉ huy một đội quân hơn 500.000 tên cướp biển và hàng trăm tàu, kiểm soát nhiều bờ biển và tích lũy một kho tàng vĩ đại giấu trong hang động trên đảo giữa đại dương. Thế nhưng cũng giống như các quan chức tham nhũng, Râu Đen muốn hạ cánh an toàn. Tuổi già phải sống an nhàn hưởng thụ. Chẳng lẽ cứ mãi lênh đênh trên biển, thế thì đi ăn cướp để làm gì?

Ảnh minh họa.

Vậy là Râu Đen quyết định họp các đàn em thân tín và bàn chuyện giải nghệ. Ai cũng muốn từ bỏ nghề cướp biển, mang vàng bạc lên đất liền để sống cuộc sống sang giàu.

Sau nhiều ngày họp hành căng thẳng, Râu Đen và đàn em của hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề lớn nhất, đó là vàng bạc bọn chúng cướp được sẽ cất giấu chỗ nào cho an toàn nhất. Vì giai đoạn này nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 rất cao. Do nhiều cường quốc mới nổi có xung đột lớn về thương mại với các cường quốc cũ, và điều này có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh quy mô lớn toàn cầu.

Một tên đệ tử hiến kế cho Râu Đen:

- Thưa đại ca! Chúng ta nên chuyển tài sản đến Iceland. Quốc gia này bình yên và trung lập tới mức đoạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2015. Iceland không nằm cạnh bất kỳ nước nào khác và tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, quốc gia này có địa hình núi cao để lánh nạn trong các tình huống khẩn cấp, dù tên lửa tiếp tục bắn phá các quốc gia khác, Iceland chắc chắn sẽ được để yên.

Tên Râu Đen nghe xong lắc đầu:

- Về mặt địa lý, Iceland là một hòn đảo. Đã vậy, đất nước này lại nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, nên có rất nhiều núi lửa. Ta không muốn lại sống trên đảo hay chết vì núi lửa.

Một tên đệ tử khác lại hiến kế:

- Đại ca! Chúng ta nên chuyển tài sản đến Malta. Quốc đảo nhỏ bé này trôi nổi ở vùng biển Địa Trung Hải. Malta là một pháo đài bất khả xâm phạm, từ thời Thập tự chinh đến Thế chiến II, nhiều đế quốc muốn chiếm lấy đất nước này nhưng đều đã thất bại. Địa hình của Malta làm cho việc gửi bộ binh hoặc hải quân xâm lược trở nên cực kỳ tốn kém và khó khăn.

Tên Râu Đen lại lắc đầu:

- Ta đã nói là không muốn sống trên đảo lần nữa.

Sau một hồi im lặng, một tên cướp khác lại có ý kiến:

- Đại ca! Chúng ta nên chuyển tài sản đến Bhutan. Đất nước này có vị trí địa lý và cảnh quan độc đáo, đã biến nơi này trở thành chốn trú ẩn tuyệt vời để vượt qua bất kỳ thảm họa tận thế nào. Dãy núi Himalaya hùng vĩ bao bọc và che chở xung quanh giúp Bhutan không bị tổn thương.

Sau khi xem qua địa lý, tướng cướp Râu Đen lại lắc đầu:

- Bhutan nằm giáp ranh với hai chiến binh tiềm năng của Thế chiến III là Ấn Độ và Trung Quốc. Vậy nên phương án này không khả thi.

Một tên cướp khác đứng lên phát biểu với khuôn mặt đầy hứng khởi:

- Thưa đại ca, chúng ta chuyển tài sản đến Thụy Sĩ. Nước này sẽ không trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân do địa hình đồi núi hiểm trở, truyền thống chính trị trung lập kiên định. Và chẳng may các đầu đạn hạt nhân lỡ “lạc trôi” đến đây thì cũng không sao, vì Thụy Sĩ đã được trang bị đầy đủ các hầm trú ẩn vững chắc trên khắp lãnh thổ đất nước, chưa nói đến những dãy núi sừng sững che chở xung quanh. Đồng thời, ngân hàng Thụy Sĩ còn là nơi gửi tiền an toàn nhất thế giới.

Tên tướng cướp Râu Đen có vẻ như đã ưng thuận, nhưng hắn vẫn còn phân vân nên hỏi thêm:

- Nhưng chẳng may Thụy Sĩ bị động đất thì sao? Có còn nơi nào trên thế giới mà dù bom hạt nhân và động đất cũng không ảnh hưởng gì?

Cả phòng họp lại im lặng như tờ. Sau chừng 30 phút, Phó tướng của Râu Đen đứng dậy. Hắn là một tên cướp già, râu tóc bạc phơ, biệt danh là White Beard (Râu Trắng). Tên Râu Trắng đưa cho đại ca Râu Đen xem tựa của một bài báo “Đập Thủy điện Pi Sờ chịu được 4 quả bom nguyên tử và động đất cấp 8, cấp 9 cũng không hề gì".

Thấy tựa của tờ báo, tên tướng cướp Râu Đen cùng đồng bọn hò hét vui sướng. Vậy là bọn chúng đã có chỗ để cất giấu khối tài sản khổng lồ mà không sợ động đất hay bom hạt nhân.

Nghĩa Nam

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/noi-cat-giau-kho-bau-505814/