Nỗi cô độc của kẻ truy sát vợ con

Ngày lĩnh án, chỉ có Lương Văn hùng (1994, trú xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đứng trước bục khai báo. Tuyệt nhiên không có người thân nào của y đến dự phiên tòa.

Bị cáo Lương Văn Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, sau một thời gian quen biết, Lương Văn Hùng quyết định cưới chị Lương Thị Minh, người phụ nữ góa bụa đã có 2 con riêng. Mặc dù thua vợ đến 6 tuổi nhưng Hùng luôn thể hiện là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Hùng cùng vợ làm nương rẫy, chắt chiu chút tiền chăm sóc 4 đứa con (trong đó có 2 con riêng của chị Minh). Tối ngày 7-3-2018, chị Minh mời ông Moong Phò Quang (trú cùng bản) đến “làm vía” cho Lương Văn Hùng. Khi ông Quang đến nhà thì anh rể của Hùng có đưa cho Hùng và ông Quang mỗi người 1 viên hồng phiến. Hùng sử dụng nửa viên, nửa còn lại trả cho anh rể.

Sau khi “làm vía” xong, ông Quang ra về thì Hùng bắt đầu chửi bới vợ về việc chị Minh không chịu về nhà Hùng (ở xã Bắc Lý, H. Kỳ Sơn) chơi. Sau đó Hùng cho rằng, ông Quang làm vía là để cho ma nhập vào người nhằm hãm hại mình. Hùng tuyên bố hôm nay cả hai cùng chết rồi chạy đi lấy dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ và tay của vợ. Chị Minh ôm đầu bỏ chạy ra ngoài tri hô. Lúc đó cháu Lương Thị L. (2016, là con chung của Hùng và chị Minh) đang ở trong nhà, Hùng liền cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt con gái rồi tự chém vào đầu mình. Nghe tiếng tri hô từ gia đình chị Minh, hàng xóm kéo đến, thuyết phục Hùng buông dao, đồng thời đưa chị Minh đi cấp cứu, còn cháu L. được xác định là đã tử vong. Theo kết quả giám định cho thấy chị Minh bị tổn hại 21% sức khỏe. Sau khi gây án, Hùng đến CAH Kỳ Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên xét xử, ông Lương Văn Vinh- Trưởng CAX Keng Đu, kiêm người phiên dịch cho phiên xét xử cho biết: Bố mẹ Lương Văn Hùng đi đâu không rõ, địa phương nhiều lần liên lạc nhưng không được, người thân của bị cáo cũng không liên hệ được với ai cả. UBND xã phải cử công an viên làm người giám hộ cho bị cáo Hùng tại phiên tòa. Còn phía gia đình bị hại, đồng thời là đại diện cho đứa con gái 2 tuổi bị bố sát hại nhưng chị Lương Thị Minh từ chối tới tham dự phiên tòa. Bởi vậy, ngoài người phiên dịch và người giám hộ, không có ai là người thân với Lương Văn Hùng có mặt.

Khai báo tại tòa, Lương Văn Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hùng khai nhận, sau khi xảy ra vụ việc, Hùng không nhận thức được sự việc. Mãi đến sau này, Hùng mới biết mình đã ra tay giết hại đứa con gái 2 tuổi và khiến người vợ suýt mất mạng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Hùng 20 năm tù về tội “Giết người”.

Chắc chắn rằng, Hùng đã hiểu ra hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mình phải trả giá cho hành vi đó, nhưng trong thâm tâm của Hùng vẫn mong muốn một lần được gặp vợ để nói lời tạ lỗi. Tuy nhiên, điều đó với Lương Văn Hùng trong lúc này thật khó có thể thực hiện được.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199386_.aspx