Nỗi cô đơn sau ánh hào quang của sao Hàn

Goo Hara, 28 tuổi vừa từ giã cõi đời tại nhà riêng đã không khỏi khiến dư luận bàng hoàng và tiếc nuối. Ngôi sao nữ sáng giá nhất trong làng nhạc K-Pop đã tự vẫn chỉ sau 1 tháng sau khi chứng kiến cái chết của người bạn thân.

Sau ánh hào quang là những áp lực và nỗi cô đơn khiến cho một vài ngôi sao Hàn tiếng tăm tìm đến cái chết để giải thoát.

Ngôi sao K-Pop, diễn viên điện ảnh Goo Hara đã tự vẫn tại căn hộ ở Seoul sau một tour diễn đánh dấu sự quay trở lại của cô. Cách đó 6 tháng, ngôi sao này đã từng tìm cách tự tử nhưng không thành. Thi thể của nữ ca sĩ được phát hiện vào khoảng 6h chiều hôm Chủ Nhật (25/11) tại khu vực Cheongdam-dong, Seoul. Cảnh sát quận Gangnam cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cái chết của Hara đã khiến người hâm mộ rất đau buồn. Nhiều fan hâm mộ đã đăng tải lên Instagram để cầu chúc cho “thiên thần” của họ có thể tìm thấy sự bình an.

Goo Hara không phải là ngôi sao bom tấn Hàn Quốc đầu tiên từng không vượt qua nổi những áp lực trong ngành công nghiệp giải trí. Chỉ trong tháng trước, bạn thân của cô trong nhóm nhạc Kara trước đây, Sulli, 25 tuổi cũng đã tìm đến cái chết để giải thoát

Goo Hara, ngôi sao sáng trong làng nhạc K-Pop đã tự vẫn tại nhà riêng ở Seoul.

Goo Hara, ngôi sao sáng trong làng nhạc K-Pop đã tự vẫn tại nhà riêng ở Seoul.

Hara vừa mới đi lưu diễn Nhật Bản từ 14-19/11 để quảng bá cho đĩa đơn mới. Mùa hè năm nay, Hara vừa mới gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ bởi vụ tử tự không thành sau khi cô được phát hiện bất tỉnh trong căn hộ ở Seoul vào ngày 30/5 và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Khi đó, Hara đã tâm sự trên tờ Sankei Sports: “Tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng cho mọi người. Về mặt sức khỏe, tôi đang dần hồi phục… Tôi đã rất đau buồn vì nhiều vấn đề xảy ra trong đời”.

Hara đã lên tiếng chống lại những hành vi đe dọa trên mạng, bằng cách bình luận trên các mạng xã hội. Lúc đó cô từng rất mạnh mẽ: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ trở nên rắn rỏi hơn và sẽ xuất hiện thật khỏe mạnh trước mọi người”.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, Hara cùng với bạn trai cũ Choi Jong-Bum đã trở thành tiêu đề thu hút lời bàn tán của dư luận. Hara tiết lộ người bạn trai đã “khủng bố” cô bằng những cảnh quay “cảnh giường chiếu” của hai người. Cô cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi tấn công bạn trai mình.

Dư luận Hàn Quốc phần lớn tỏ ra thông cảm với Hara. Vụ việc cô chia tay với bạn trai Choi Jong-Bum còn được phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo ủng hộ.

Sulli, bạn thân của Hara đã ra đi ở tuổi 25 cách đó hơn 1 tháng sau khi hứng chịu "búa rìu" dư luận với scandal "no bra" (do liên tục bị lộ ngực trên mạng xã hội)

Cách đó hơn 1 tháng, vào ngày 14/10, bạn thân Sulli, cùng trong nhóm nhạc Kara khi ban nhạc còn chưa tan rã, cũng đã tự vẫn tại nhà riêng ở Seongnam (Seoul) sau khi vô tình bị lộ ngực trên Instagram. Sulli trước đó đã từng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng bởi xì-căng-đan “no-bra” (không mặc áo ngực) sau khi liên tục bị lộ ngực trên mạng xã hội. Do vụ lùm xùm đó mà nữ ca sĩ đã phải tạm ngừng sự nghiệp âm nhạc. Trước sự ra đi của người bạn thân, Hara đã đăng tải những dòng chữ “đẫm nước mắt” thể hiện sự đau buồn trên Instagram.

Cả hai ngôi sao K-Pop Hara và Sulli đều được các hãng giải trí tuyển chọn từ khi còn rất trẻ, thường chỉ ở tuổi teen hay chớm tuổi teen. Cuộc sống của họ sau đó đều được tôi rèn rất khắc nghiệt trong môi trường showbiz, tập tành ca hát và nhảy múa chiếm phần lớn thời gian quãng đời niên thiếu.

Điều cấm kỵ trong văn hóa Hàn Quốc là không nên để lộ về trạng thái tinh thần của mình đã khiến cho nhiều người Hàn Quốc không tìm đến sự trợ giúp khi họ rơi vào trạng thái trầm cảm. Cái chết của Sulli khiến người ta liên tưởng tới sự ra đi của ngôi sao K-pop Jonghuyn, thủ lĩnh của nhóm nhạc nam Shinee. Vào tháng 12/2017, Kim Jonghuyn đã tự kết liễu đời mình sau khi đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Trong dòng tin nhắn cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, ngôi sao 27 tuổi viết: “Trái tim tôi tan nát từ bên trong… Sự buồn chán đang dần gặm nhấm tâm can tôi, tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa.” Cái chết của nam ca sỹ đã khiến hàng triệu fan hâm mộ trên thế giới tiếc thương và đặt dấu chấm hỏi lên ngành công nghiệp giải trí của K-Pop. Nhiều ngôi sao K-Pop đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp để lúc nào “thần tượng” cũng phải thật hoàn hảo trước các fan hâm mộ. Nếu không, họ có thể phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt. Đối với sao Hàn, nghiệp ngập hay say xỉn khi lái xe có thể coi như chấm dứt sự nghiệp, đó là một mặt tích cực. Tuy nhiên, chỉ cần một hành vi “gây bão mạng”, hay thậm chí chỉ cần không tươi cười trước mặt công chúng thôi là có thể bị chỉ trích hàng năm trời.

Nhiều ngôi sao từng bị các paparazi (các tay săn ảnh) hay thậm chí cả fan hâm mộ đuổi theo nhằm chia sẻ hay bán từng chi tiết đời tư lên mạng để công chúng soi mói. Những thần tượng thường phải sống như “cá cảnh” và luôn phải trưng ra một khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc 24/7, nó khiến cho cảm xúc của các ngôi sao bị kìm nén, nhà bình luận văn hóa người Hàn Quốc Kim Seong-Soo cho biết. Tất nhiên đây là tình huống thường gặp ở người nổi tiếng trên khắp thế giới, tuy nhiên, ở sao Hàn, tình trạng này bị đẩy đến mực cực đoan. Tại Hàn Quốc, nơi có tốc độ internet và tỷ lệ sử dụng smartphone cao nhất thế giới, thì áp lực mạng xã hội kèm theo đối với các sao càng tệ hại hơn. Do trở ngại trong văn hóa Hàn Quốc thường che giấu sức khỏe tâm thần của bản thân, nhiều ngôi sao đã không tìm cách chữa trị khi mắc các vấn đề tâm lý dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Theo SK&ĐS

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/noi-co-don-sau-anh-hao-quang-cua-sao-han-post323238.info