Nỗi đau của nạn nhân bị thiêu sống vì nợ 2,5 triệu đồng

Chỉ vì món nợ 2,5 triệu đồng nhiều lần đòi không được mà Đinh Khắc Quý đã cầm cả chai xăng tạt lên người đồng nghiệp rồi phóng hỏa khiến anh Phạm Ngọc Sơn bị bỏng 68% cơ thể. Quãng đời còn lại, nạn nhân phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, mất khả năng lao động và mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ đến sự trợ giúp.

Chỉ vì món nợ 2,5 triệu đồng nhiều lần đòi không được mà Đinh Khắc Quý đã cầm cả chai xăng tạt lên người đồng nghiệp rồi phóng hỏa khiến anh Phạm Ngọc Sơn bị bỏng 68% cơ thể. Quãng đời còn lại, nạn nhân phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, mất khả năng lao động và mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ đến sự trợ giúp.

Bị hại Phạm Ngọc Sơn với vết bỏng chi chít trên mặt, tay và cổ.

Bị hại Phạm Ngọc Sơn với vết bỏng chi chít trên mặt, tay và cổ.

Đinh Khắc Quý (1992) và Phạm Ngọc Sơn (1994, cùng trú TP Vinh, Nghệ An) là đồng nghiệp trong một công ty chuyên về vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại TP Vinh. Tháng 3- 2020, anh Sơn có mượn của Quý 2,5 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ, anh Sơn hứa sẽ trả tiền cho Quý vào chiều 6-7. Đúng hẹn, Quý chở em trai đến nơi anh Sơn làm việc để lấy tiền. Trên đường đi, Quý mua 1 chai xăng 1,5 lít để mang về đổ xe cho mẹ, sau đó đến cổng công ty chờ gặp anh Sơn. Tuy nhiên, khi gặp Sơn, hai bên xảy ra cãi vã về chuyện tiền nong, Quý đánh anh Sơn nhưng anh Sơn đỡ được và phản đòn. Sự việc tưởng rằng đã xong xuôi khi được những người xung quanh can ngăn. Thế nhưng, chờ đến khi mọi người ra về, Quý chạy đi lấy chai xăng rồi hất thẳng vào người anh Sơn và châm lửa đốt. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người ở đó không kịp trở tay.

Ngọn lửa bốc lên, bao trùm cả người Sơn khiến thanh niên này lao vào vệ đường, lăn lộn để dập lửa. Khi người dân dập tắt lửa thì Sơn đã rơi vào hôn mê do bị bỏng nặng khắp người, mặt... Trải qua thời gian dài điều trị tại bệnh viện, nạn nhân Phạm Ngọc Sơn may mắn giữ được mạng sống nhưng bị tổn hại 68% sức khỏe.

Ngày 15-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đinh Khắc Quý. Bị hại Phạm Ngọc Sơn khó nhọc đến tòa với chi chít vết sẹo trên mặt, tay, cổ, chân... Trong đó, phần cổ bị bỏng rất nặng, lớp da nhăn nheo, non nớt vì vết thương sâu nên anh Sơn phải đeo dụng cụ hỗ trợ.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Khắc Quý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Quý cho rằng do bức xúc vì Sơn mượn tiền không chịu trả lại “tỏ thái độ” nên không kiềm chế được dẫn đến hành động như trên. Tuy nhiên, theo bị hại Sơn thì bị cáo đánh bị hại là do “thái độ” chứ không phải do nợ nần không trả.

Bị cáo Đinh Khắc Quý tại tòa.

“Trước khi sự việc xảy ra khoảng 30 phút, tôi đã trả cho anh Quý 2 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, còn 500 nghìn đồng đang chạy về nhà lấy. Vừa ra khỏi cổng công ty thì bị anh Quý ném mũ bảo hiểm vào người nên tôi hoảng sợ, bỏ chạy chứ không phải là trốn nợ như anh Quý nói”, bị hại cho biết.

Phía bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men điều trị gần 1,1 tỷ đồng và đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội. “Phải mất 1 tháng trời hôn mê con tôi mới tỉnh lại được. Để có tiền chữa trị cho con giữ được mạng sống, gia đình tôi đã cầm cố tài sản,vay mượn hơn 1 tỷ đồng. Mỗi lần vào chăm sóc con trong phòng bệnh là phải 3 người mới đủ. Vợ chồng tôi cũng chỉ là lao động làm thuê, nghỉ ngày nào là không có tiền ngày đó, vừa nghỉ việc, không có tiền trang trải cuộc sống lại vừa phải lo chi phí chữa trị cho con. Thời điểm đó vô cùng khó khăn nhưng suốt thời gian cháu Sơn nằm viện đến nay, phía gia đình Quý chỉ hỏi thăm đúng 1 lần và đưa 18 triệu đồng gọi là tiền bồi thường. Số tiền đó so với chi phí điều trị của con chỉ là hạt muối bỏ biển”, mẹ bị hại Sơn nói.

“Bị cáo vô cùng hối hận về hành động của mình. Bị cáo đã quá sai rồi. Hành động của bị cáo đã gây ra mất mát, tổn thất cho bị hại. Bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình bị hại. Bị cáo cũng mong muốn anh Sơn và HĐXX cho bị cáo bản án nhẹ hơn để sớm trở về, khắc phục, sửa chữa lỗi lầm mình gây ra”, bị cáo Đinh Khắc Quý nói. Đồng thời, bị cáo Đinh Khắc Quý đồng ý bồi thường nhưng mong muốn được “giảm nhẹ một phần tiền” do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác được pháp luật bảo vệ. Bị hại không chết là do được cứu chữa kịp thời. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Đinh Khắc Quý 16 năm tù, buộc phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe, tinh thần theo yêu cầu của bị hại.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_241576_noi-dau-cua-nan-nhan-bi-thieu-song-vi-no-2-5-trieu.aspx