Nỗi đau của người bố có con 9 tuổi bị xâm hại hàng đêm nằm khóc một mình

Sau sự việc cháu Q. bị xâm hại, gia đình anh Mạnh cũng chịu khá nhiều áp lực. Có những lúc vợ chồng anh bị ám ảnh và cảm thấy bất an bởi sự nhòm ngó của những người đi đường khi biết gia đình anh gặp nạn. Ngay khi nghe tin kẻ làm hại con gái mình được tại ngoại, người bố vô cùng uất hận...

Video: Lời kể của người bố có con 9 tuổi bị xâm hại hàng đêm nằm khóc một mình:

Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cháu bé 9 tuổi bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình xâm hại. Ảnh Phạm Tùng

Cháu bé 9 tuổi bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình xâm hại. Ảnh Phạm Tùng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 24/2, trên đường bán thịt lợn về đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), đối tượng Trình nhìn thấy cháu Q (9 tuổi) đang đi học về nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lúc này, Trình dụ dỗ cháu bé lên xe rồi chở tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km và thực hiện hành vi dâm ô khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín, rạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới.

Tiếp nhận tin báo, công an huyện Chương Mỹ khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định Trình là nghi phạm gây án.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, chiều ngày 18/3, anh Vũ Viết Mạnh (SN 1981, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là bố đẻ cháu Vũ Như Q. (SN 2009) cho biết, hiện cháu Q. đã đi học trở lại, nhưng do tay cháu bị đau nên cháu chỉ đến lớp nghe giảng. Thầy cô giáo cũng tạo điều kiện, giúp đỡ cháu rất nhiều trong quá trình học tập.

Anh Mạnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, mẹ và vợ đối tượng Trình đã mang 10 triệu đồng và một gói quà đến hỏi thăm, xin lỗi gia đình. Sau đó, gia đình đối tượng này đề nghị phía gia đình anh Mạnh viết giấy đã nhận tiền nhưng gia đình anh Mạnh không đồng ý: “Gia đình đối tượng Trình đưa tiền để hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho cháu thì chúng tôi nhận, còn bảo viết giấy thì chúng tôi không viết. Đây không phải là cuộc mua bán”, anh Mạnh nói.

Khi biết thông tin đối tượng Nguyễn Trọng Trình được thả sau khi có hành vi xâm hại con gái mình, bố mẹ cháu Q. đã vô cùng bức xúc. Thậm chí còn có thông tin đến tai bố mẹ cháu bé rằng anh chị nhận tiền của nhà bị can để cho đối tượng này được tại ngoại.

Anh Mạnh là người đích thân lên cơ quan công an hỏi lý do vì sao kẻ hãm hại con gái mình lại được tại ngoại thì được cơ quan chức năng trả lời: Do cả 4 lần lấy lời khai, bị can Trình chỉ khai nhận là dùng tay nên cơ quan công an đã khởi tố đối tượng về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi, đồng thời cho đối tượng được tại ngoại.

Bố cháu bé uất hận trước thông tin đối tượng Trình được tại ngoại. Ảnh Phạm Tùng

“Lúc đó, gia đình tôi vô cùng bức xúc, tôi định gọi thêm anh em trong nhà xuống tận nhà đối tượng Trình đánh cho hắn ta một trận, nhưng sau nghĩ lại nếu xảy ra hậu quả gì thì khi đó sẽ không thể gánh vác được trách nhiệm, có khi lại làm liên lụy đến người thân nên chỉ còn biết trông cậy vào cơ quan pháp luật”, anh Mạnh bức xúc nói.

Người bố đau khổ chia sẻ, khi sự việc vừa mới xảy ra, vì tâm lý e ngại, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con, hai vợ chồng đưa con đi khám nhưng chỉ dám nói là cháu bị ngã xe. Mãi đến sáng hôm sau đưa cháu đi khám lại, gia đình mới nói sự thật về tình trạng thương tích của cháu và nhờ các bác sĩ bệnh viện thăm khám, tận tình chữa trị cho cháu.

Tại các đơn vị khám bệnh đều kết luận, cháu Q. bị gãy tay phải, gãy răng số 3 hàm dưới, rách màng trinh, thủng tầng sinh môn.

“Với những tổn thương nghiêm trọng như vậy, chứng tỏ đối tượng đã cố tình dùng vũ lực, xâm hại cháu bé nhưng cơ quan chức năng chỉ khởi tố bị can Trình về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi và cho đối tượng này được tại ngoại khiến gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc”, anh Mạnh cho hay.

Anh Mạnh cũng nói: “Ban đầu, khi sự việc xảy đến với con gái, gia đình không dám chia sẻ với ai, 3 ngày sau vợ chồng tôi mới nói chuyện với một người thân trong nhà; tôi cũng tắt hết facebook. Sự việc khiến những bậc làm cha làm mẹ chúng tôi vô cùng choáng váng. Con mình như cành hoa, đang được bố mẹ nuôi dưỡng, chăm chút tốt đẹp thì bị kẻ độc ác hãm hại. Sau hôm đó, tối nào vợ tôi cũng ngủ cùng con gái, còn mình thì lên tầng nằm khóc. Đến khi biết đối tượng Trình được tại ngoại, tôi vì quá bức xúc và muốn đòi lại công bằng cho con nên đã nhờ các cơ quan thông tấn báo chí vào cuộc”.

Sau sự việc cháu Q. bị xâm hại, gia đình anh Mạnh cũng chịu khá nhiều áp lực. Có những lúc vợ chồng anh bị ám ảnh và cảm thấy bất an bởi sự nhòm ngó của những người đi đường khi biết gia đình anh gặp nạn. Có nhiều người hàng xóm còn không tế nhị khi hỏi thẳng thừng, có những câu nói như khứa thêm vào nỗi đau của những bậc làm bố làm mẹ, nhưng anh Mạnh cũng chỉ biết xua đi, viện lý do đang bận việc này việc khác.

Đau khổ hơn khi mà một hôm cậu con trai đang học lớp 2 của anh Mạnh chạy về nói chuyện rằng “Có mấy anh chị lớp lớn bắt con lại bảo kể chuyện chị Q.”, anh Mạnh cũng chỉ biết đẩy con đi vào nhà “chị bị ngã xe chứ có làm sao đâu, đi vào đi”.

Thực tế, nhiều người khi biết hoàn cảnh của cháu Q. đã không cầm được nước mắt khi nghe chính miệng cháu kể lại sự việc hôm đó và càng không thể hình dung nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần của một cháu bé mới chỉ 9 tuổi đầu đang phải gánh chịu.

Những gì mà tên “yêu râu xanh” gây ra cho cháu bé là không thể tha thứ và cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Đến nay, gia đình cháu Q. chỉ có nguyện vọng duy nhất là đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý đúng người đúng tội, không có sự dung túng cho những hành động sai trái, đáng lên án, trả lại công bằng cho cháu bé.

Tư Viễn – Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noi-dau-cua-nguoi-bo-co-con-9-tuoi-bi-xam-hai-hang-dem-nam-khoc-mot-minh-a426304.html