Nỗi đau của thân nhân nữ sinh lớp 7 bị sát hại

Hai năm sau ngày con gái qua đời, nỗi đau đớn lại giằng xé, khơi dậy trong lòng vợ chồng anh Vi Văn Sơn trong phiên tòa xét xử kẻ sát hại con gái mình. Chỉ vì dục vọng đê hèn, Đạt đã xuống tay tàn độc với bé gái mới 13 tuổi, rồi vứt xác bên bìa rừng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.Thạch

Cái chết thương tâm

Ngày ra tòa, khuôn mặt Lý Thành Đạt (21 tuổi, trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) hốc hác, chai sạn hơn những ngày đầu khi bị bắt vào trại giam. Đứng trước vành móng ngựa, Đạt đưa ánh mắt lấm lét ra xa để dò kiếm người thân. Bỗng chốc, Đạt lại cúi gằm mặt khi bắt gặp ánh mắt của gia đình bị hại. Có lẽ, Đạt hiểu rằng không có hành động nào có thể gột rửa được tội lỗi mà hắn đã gây ra.

Đạt là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 9, Đạt nghỉ học, ở nhà phụ cha mẹ chăm lo ruộng đồng rồi lấy vợ. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa được bao lâu, thì cả gia đình Đạt chết lặng khi biết tin Đạt xuống tay sát hại một nữ sinh lớp 7. Theo đó, ngày 11/5/2016, Đạt cùng một số người bạn đến nhà bà Lương Thị Nguyệt (ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Hợp) chơi. Tại đây, Đạt gặp cháu Vi Thị T (SN 2003) đang ngồi xem tivi. Cháu T nhờ Đạt chở sang nhà bạn tại xã Diễn Lãm chơi. Khoảng 20h30, Đạt lại chở cháu T về nhà. Vừa đến dốc Pà Hàng (xã Châu Phong), Đạt dừng xe bên đường rồi gạ gẫm cháu T cho quan hệ tình dục. Dù bị T kiên quyết từ chối, nhưng Đạt vẫn cố dùng lời lẽ dụ dỗ nên nạn nhân đã tát hắn một cái vào mặt. Tức giận, Đạt dùng dây cây rừng siết cổ T cho tới chết rồi lạnh lùng vứt xác nạn nhân ở bìa rừng.

Cả đêm không thấy con gái về, gia đình T lo lắng, huy động người thân tỏa đi các nơi tìm kiếm. Nghĩ có chuyện chẳng lành đến với con gái, anh Vi Văn Sơn (bố cháu T) đã trình báo sự việc nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Sau nhiều ngày đợi tin con trong tuyệt vọng, ngày 18/5/2016, gia đình anh Sơn được người dân trong làng báo tin phát hiện được thi thể cháu T cạnh rừng trong tình trạng phân hủy. Cách thi thể nạn nhân không xa, công an thu được một ví tiền bên trong có chứng minh nhân dân mang tên Đạt. Ngay lập tức, Đạt bị cơ quan công an đặt trong diện nghi vấn đặc biệt. Biết không thể thoát tội, Đạt đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nỗi đau người ở lại

Bị cáo Đạt trước vành móng ngựa.

Từ ngày con gái bị sát hại, vợ chồng anh Sơn sống trong nỗi đau đớn. Mất con, vợ chồng anh an ủi, động viên nhau cố gắng vượt qua, mong chờ ngày chứng kiến kẻ giết con mình đền tội. Đường sá xa xôi, cách thành phố hàng trăm cây số nhưng từ sáng sớm, hàng chục người thân của gia đình anh Sơn đã bắt xe xuống dự phiên tòa. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, nỗi buồn dường như hằn sâu trên khuôn mặt gia đình bị hại.

Nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, vợ chồng anh Sơn chết lặng khi nghe kẻ giết người thuật lại cảnh sát hại con gái của mình. Ngồi trên chiếc ghế dành cho bị hại, nghe từng lời nhận tội của bị cáo, đôi bàn tay sần sùi, chai sạm của anh Sơn cố gắng bám chặt vào ghế như để kìm nén nỗi đau. Đến tận bây giờ, dù con đã nằm yên nơi chín suối, anh Sơn vẫn không tin những gì đang diễn ra là sự thật. Cái chết oan ức của con gái là nỗi đau, mất mát lớn của cả gia đình anh.

Được biết, cháu T là con thứ hai trong gia đình. Từ nhỏ, cháu T là đứa trẻ ngoan ngoãn, siêng năng nhưng sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vợ chồng anh Sơn vẫn cố gắng tạo điều kiện cho cháu T được học hành, những mong sau này con sẽ kiếm được cái chữ, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Cuộc sống gia đình cháu T cứ vậy bình lặng trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

"Một tuần tỏa ra khắp nơi tìm kiếm con nhưng vẫn bặt vô âm tín, tôi luôn hi vọng và cầu mong con được bình an dù ở nơi nào. Nhưng rồi, điều đó không xảy ra với con gái tôi. Kẻ thủ ác đã nhẫn tâm giết hại nó. Hai năm trôi qua, nỗi đau của gia đình tôi vẫn chưa hề nguôi…", anh Sơn đau đớn nói.

Từ ngày con gái qua đời, chị Tâm thay đổi tâm tính hẳn. Chị ít nói cười hơn trước, cứ đi làm về lại thui thủi trong nhà. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ bằng tuổi T đi học về, vui vẻ cười nói, chị lại nhớ con, lại buồn, lại khóc. Nếu con gái chị không bị kẻ xấu sát hại thì giờ cũng đã tốt nghiệp cấp 2 như những thôn nữ cùng bản. "Tôi hối hận lắm vì trước đây, khi con còn sống, vợ chồng tôi chỉ lo làm ăn, bươn chải cuộc sống mà ít quan tâm đến con. Giờ có muốn bù đắp, thương yêu con cũng đã quá muộn. Chỉ mong kẻ giết người bị trừng trị thích đáng để dưới suối vàng con gái tôi được an ủi, yên lòng nhắm mắt", chị Tâm khóc nghẹn.

Được nói lời sau cùng, Đạt quay xuống xin lỗi gia đình bị hại, mong được tha thứ về tội lỗi mà hắn đã gây ra. Đạt bảo, trong quá trình bị tạm giam, hắn đã ân hận rất nhiều. Chỉ vì những dục vọng tầm thường, hắn đã đang tâm sát hại nạn nhân. Sau khi cân nhắc tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đạt 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân số tiền 170 triệu đồng. Liên quan đến lời khai của Đạt về hành vi hiếp dâm cháu T, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận. Chính vì vậy, Đạt chỉ bị truy tố về tội “Giết người”.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại, anh Sơn đề nghị tòa xử theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi nghe đại diện VKSND đề nghị mức án 18 - 19 năm tù giam đối với kẻ đã ra tay sát hại con gái của mình, anh Sơn bất ngờ đứng dậy, đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo hình phạt cao nhất.

Hoa Thạch

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/noi-dau-cua-than-nhan-nu-sinh-lop-7-bi-sat-hai-20180530193847854.htm