Nỗi đau người mẹ

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Chiến (1981), Nguyễn Thị Vinh (1981, cùng trú xã Khánh Thành, H. Yên Thành)

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Chiến (1981), Nguyễn Thị Vinh (1981, cùng trú xã Khánh Thành, H. Yên Thành) và Võ Văn Hà (1987, tên gọi khác là Khôi, trú xã Diễn Lợi, H. Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Võ Văn Hà có những hành động không bình thường tại tòa.

Theo điều tra, trong thời gian đang bị tạm giam tại Trại giam CA tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Xuân Chiến đã đưa vào buồng giam 2 điện thoại rồi liên hệ với Trần Mỹ Chiến đặt vấn đề mua ma túy và được người này đồng ý mua mỗi lần 10 gói hồng phiến. Sau đó, Chiến liên lạc với một người Lào, tên Pó (trước đây từng bán ma túy cho Chiến). Sau khi liên lạc được với người bán và người mua ma túy, Chiến gọi điện về cho vợ là Nguyễn Thị Vinh để nhờ nhưng biết chồng có ý định mua bán ma túy, Vinh có ý định ngăn cản.

Sáng 30-7-2017, Chiến liên hệ với Võ Văn Hà đặt vấn đề thuê lên Cửa khẩu Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) để đưa ma túy cho người đàn ông Lào thì Hà đồng ý. Khi đã sắp xếp xong, Chiến gọi điện cho Vinh nói: Có người đến lấy tiền thì đưa cho nó 12.000USD và 3 triệu đồng để chạy án. Nghe chồng nói vậy, Vinh ngầm hiểu đó là tiền mua ma túy. Trưa hôm đó, Hà đến địa điểm đã hẹn trước để lấy số tiền trên từ vợ Chiến, sau đó thuê ô-tô đi lên điểm hẹn để lấy túi màu đen đựng MTTH có trọng lượng 2084,17g và 1 bánh heroin có trọng lượng 353,11g. Giao dịch xong, trên đường quay về qua khu vực xã Sơn Tây (H. Hương Sơn) thì Hà bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nhà ở của vợ chồng Vinh, CQĐT thu giữ thêm 8 gói ma túy đá. Với số lượng ma túy tham gia mua bán hơn 2kg, Võ Văn Hà và các đồng phạm bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trước đó, năm 2009, Hà bị TAND TX Thái Hòa (Nghệ An) tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2011, Hà tiếp tục nhận bản án 24 tháng tù của TAND H. Diễn Châu cũng về tội danh trên.

Bà Vũ Thị Minh khóc nấc khi kể về con mình.

Từ sáng sớm, bà Vũ Thị Minh (1951, trú xã Diễn Lợi, H. Diễn Châu, mẹ của Hà) đã tất tả bắt xe để kịp đến phòng xét xử. Người phụ nữ này đến dự tòa chỉ có ước mong duy nhất là được nhìn mặt đứa con trai. Trên tay cầm theo một túi ni-lông đựng mấy loại giấy tờ, vài chai nước và một ít lạc rang, bà Minh nói: “Sáng dậy đi định chuẩn bị cho con trai ít thức ăn nhưng không kịp, với lại cũng không có tiền. Bao lạc rang này của người em gái gửi vào trại để thằng Hà ăn dần”. Vừa thấy con trai được dẫn vào phòng xử, bà Minh đã lật đật chạy lên nhưng phải đứng khựng lại bởi cánh cửa gỗ ngăn cách giữa chỗ ngồi của bị cáo và người dự khán. Bà ngồi thụp xuống, cất giọng tha thiết: “Hà ơi, mẹ đây!”. Nghe tiếng mẹ, Hà ngoảnh lại, cười một cách ngờ nghệch rồi lẩm bẩm: “Mẹ đi chợ rồi, đi mua thịt về ăn rồi!”. Nghe giọng con, bà Minh bật khóc nức nở.

Theo lời kể bà Minh thì Hà vốn là cậu bé thông minh từ nhỏ, nhưng do nhà quá nghèo nên không được đi học. Mãi đến năm Hà lên 10 tuổi bà Minh mới xin được cho con vào học lớp 1. Hà học rất giỏi nhưng cho đến khi lên lớp 8 thì bắt đầu có những biểu hiện không bình thường. Sau 1 năm chạy chữa ở bệnh viện tâm thần, Hà đành phải bỏ học và bắt đầu đi lang thang khắp nơi. “Nó đi lang thang khắp nơi, ai cho rượu cũng uống nên tính nết ngày càng hư đi, có khi quên cả đường về. Thế nhưng khi tỉnh táo nó cho rằng mình không bị bệnh rồi bảo mẹ đưa sổ khám bệnh để giấu đi không người ta biết thì không ai dám lấy. Tôi đã cất sổ khám chữa bệnh mà không hiểu sao nó tìm được, xé mất” - bà Minh cho biết.

Phiên tòa diễn ra nhưng Hà liên tục có những hành động lạ, nhặt cái gì đó dưới đất rồi đưa lên, ngửa mặt lên trời ngắm nghía một cách say sưa. Khi tòa hỏi về nhân thân thì bị cáo trả lời mình tên là Lô Văn Hà chứ không phải là Võ Văn Hà. Trước những hành động không bình thường của bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu cán bộ y tế Trại Tạm giam CA tỉnh Nghệ An kiểm tra sức khỏe của bị cáo. Sau khi kiểm tra, cán bộ y tế của Trại thông báo các chỉ số tim mạch, huyết áp của bị cáo Hà hoàn toàn bình thường. “Võ Văn Hà có tiền sử cao huyết áp, động kinh, mất ngủ. Trong quá trình giam giữ trong trại giam có được sử dụng thuốc an thần nhưng bị can hoàn toàn bình thường, không có vấn đề về nhận thức như biểu hiện tại tòa” - cán bộ y tế trại giam cho biết.

Tuy nhiên, trước những biểu hiện không bình thường của Hà, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị hoãn phiên tòa. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị hoãn xét xử và đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như đảm bảo phiên tòa diễn ra khách quan, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Khi đang dẫn giải ra xe về trại giam, Hà lại lẩm bẩm khoe “vợ đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài”. Nghe con nói, bà Minh lại giải thích “nó nói lung tung đấy, làm gì đã có vợ, người đi xuất khẩu lao động là chị gái nó”. Thấy con trai ra xe về trại, bà Minh xách túi ni-lông đựng mấy thứ lặt vặt chạy theo nhưng không kịp, nước mắt lăn dài.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195801_noi-dau-nguoi-me.aspx