Nỗi đau người ở lại vụ xe tải đè xe con, 2 bố con tử vong trên đèo Lò Xo

Đưa vợ con lên Kon Tum làm ăn, những tưởng cuộc sống đã bớt khó khăn nhưng định mệnh đã khiến anh Tánh và người con trai đầu ra đi mãi mãi.

Đưa vợ con lên Kon Tum làm ăn, những tưởng cuộc sống đã bớt khó khăn nhưng định mệnh đã khiến anh Tánh và người con trai đầu ra đi mãi mãi, để lại mẹ già và vợ con nheo nhóc.

Tai họa bất ngờ

Ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Kon Tum chia sẻ nỗi đau với người thân của nạn nhân

Ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Kon Tum chia sẻ nỗi đau với người thân của nạn nhân

Đã mấy ngày trôi qua nhưng những người dân chứng kiến vụ tai nạn tại Kon Tum vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tại vị trí Km 1431+127 đường Hồ Chí Minh (đoạn cầu Đăk Pô Kô) thuộc thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, khoảng 6h tối ngày 12/2, một tiếng động rất lớn vang lên.

Chị Nguyễn Thị Hòa, chủ quán nước ngay chân cầu nhớ lại: “Đang bán hàng, tôi giật mình vì tiếng động lớn. Chạy ra đã thấy một chếc xe tải lật trên đường, cạnh đó là chiếc xe con bẹp dí. Một người phụ nữ lồm cồm chui ra từ xe con, than khóc thảm thiết.

Liền sau đó, hai người đàn ông bò ra từ xe tải, chạy đến chỗ người phụ nữ. Lúc đó, mọi người hoảng hốt khi biết trong xe con còn chồng và 2 đứa con của người phụ nữ.

Sau một lúc, mọi người đã kéo được cháu nhỏ khoảng 2 tuổi ra khỏi xe, còn người chồng và đứa con lớn đã tử vong”.

Theo ghi nhận của cơ quan công an, xe ô tô tải BKS 29H-723.79 do tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú Thanh Hóa) điều khiển.

Khi vào khúc cua gần cầu Đăk Pô Kô, chiếc xe tải lật nghiêng, đè lên ô tô con BKS 34A-186.45 do tài xế Nguyễn Văn Tánh (SN 1987, trú Kon Tum) điều khiển đi hướng ngược lại.

Trên xe ô tô, ngoài anh Tánh còn có hai con trai là cháu Nguyễn Minh Tuyên (SN 2005), cháu Nguyễn Hoàng Minh Phúc (SN 2021) và vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (SN 1988).

Một cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường cho hay, theo nhận định ban đầu, vị trí cầu Đăk Pô Kô là điểm thấp nhất, nối giữa hai dốc đèo dài.

Xe con BKS 34A-186.45 chạy theo hướng Nam - Bắc đổ hết dốc dài, xuống đến gần hết cầu Đăk Pô Kô phát hiện xe tải BKS 29H-723.79 đang đổ dốc hướng ngược lại với tốc độ quá nhanh nên đã dừng xe đậu bên phải, sát thành cầu.

Khi đổ dốc xuống đến gần cầu, chiếc xe tải bị lật đè lên xe con, sau đó xe tải trượt dài cho đến hết cầu.

“Do có thành cầu nên chị Kiều và cháu Phúc ngồi 2 nghế bên phải sát thành cầu thoát nạn”, vị này thông tin.

Tại cơ quan công an, lái xe tải Trương Thanh Tuấn khai: “Tôi thường xuyên lái xe tải qua đèo Lò Xo. Lần này, xe bị mất phanh cách đó khoảng 100m, tôi không thể giảm được tốc độ.”.

Chung tay chia sẻ nỗi đau

Vụ TNGT đang được điều tra, làm rõ

Đang làm thủ tục để đưa anh Tánh cùng con trai về quê chôn cất, ông Nguyễn Hai Tuấn, cậu ruột anh Tánh bùi ngùi kể: “Chị gái tôi vốn không có chồng, một mình làm thuê mướn nuôi Tánh ở quê Đắk Nông. Đến lúc Tánh lấy vợ sinh con, gia đình vẫn chưa hết cảnh đói nghèo.

Cách đây 8 năm tôi động viên cháu lên Kon Tum lập nghiệp. Vợ chồng Tánh lên đây, vay mượn tiền, thuê mặt bằng để mở quán bún, hàng tháng gửi tiền về quê nuôi mẹ.

Sau mấy năm, cuộc sống ổn định, vợ chồng Tánh mới dám sinh đứa thứ 2, hai đứa con cách nhau đến 16 tuổi.

Năm ngoái, Tánh gom góp mua được chiếc xe cũ gần 100 triệu đồng để tiện về quê thăm mẹ. Nào ngờ…”.

Khi chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, đông đảo người dân đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho anh Tánh.

Một lãnh đạo huyện Đắk Glei cho biết: “Vợ chồng anh Tánh sống rất chân tình, gần gũi nên được bà con quý mến.

Nghe tin dữ, ai cũng xót xa. Chị Kiều hiện cũng chưa có chỗ ở ổn định, giờ phải nuôi mẹ già, con thơ chắc chắn sẽ rất vất vả”.

Đến thăm hỏi và chia sẻ với gia đình nạn nhân, ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Kon Tum gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Ban ATGT tỉnh hỗ trợ gia đình số tiền 14 triệu đồng, cùng với 14 triệu đồng của huyện hỗ trợ.

“Sự mất mát của gia đình là nỗi đau quá lớn. Để thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này, rất mong các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, an ủi phần nào để họ sớm ổn định cuộc sống”, ông Mười chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Tánh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tánh bị TNGT tại đèo Lò Xo”).

Văn Tư

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-dau-nguoi-o-lai-vu-xe-tai-de-xe-con-tren-deo-lo-xo-d582068.html